Chào các tiền bối.


Em thực sự đang buồn lắm. Năm ngoái, em có nói chuyện với 1 người bạn cũ, tên N, bạn ấy định ở US. Khoảng thời gian đó em gặp nhiều chuyện khó khăn, N bên cạnh chia sẻ với em rất nhiều. Dần dần em có tình cảm với bạn, rồi hai đứa quen nhau. Dù không ở gần nhau nhưng em cảm nhận được sự quan tâm lo lắng bạn ấy dành cho em. Nhà em gặp khó khăn bạn cũng cố giúp đỡ. Em thương bạn lắm. Rồi 1 ngày bạn nói sẽ về VN sớm hơn dự định. Em vui biết chừng nào. Nhưng rồi cũng có chuyện không vui. Em phát hiện ra bạn vẫn liên lạc với bạn gái cũ. Em hỏi, bạn giải thích chỉ xem người kia là bạn thôi, hết cảm giác rồi, cũng nói với người kia là 2 đứa em yêu nhau. Em tin bạn ấy. Sau đó mọi chuyện bình thường tốt đẹp. Một ngày kia, đột nhiên bạn ấy đòi chia tay, nói hết thương em, rồi 2 đứa làm bạn được không. Em ngạc nhiên vô cùng vì mọi chuyện diễn ra đột ngột quá, hơn nữa tình cảm của em thì cứ tăng dần đều. Em không tin vào lý do bạn đưa ra vì sau khi nói chia tay bạn vẫn liên lạc thường xuyên với em, như lúc yêu nhau. 1 thời gian sau em có hỏi lại bạn là còn yêu không, bạn nói còn. Thế là em hy vọng :( Em vẫn nói chuyện qua lại với bạn, cố gắng không coi bạn là người yêu nữa. Em cũng không nghĩ nhiều tới việc có quay lại hay không, nói chuyện với bạn là em thấy vui lắm rồi. Gần đây, lại một chuyện bất ngờ xảy ra. Một cách vô tình, bạn gái cũ của bạn ấy nói chuyện với em. 2 người đó quay lại với nhau. Em thấy shock. Có nằm mơ em cũng không nghĩ tới chuyện này. Chắc do e quá ngốc. Bạn gái đó, tên T, kể với em rất nhiều về chuyện của 2 người, nói tình cảm N dành cho em rất khác, T thấy ghen tị. Rồi kêu 2 đứa em quay lại. Ngày hôm sau, e nói chuyện với N, em chấm dứt tất cả, không liên lạc gì nữa. T lại nt cho e, rồi em và T lại nói chuyện với nhau, như là thân thiết lắm. Em cũng chẳng hiều sao lại nói chuyện với T như vậy, kêu T đừng bi quan, nếu N nói thương T thì nên tin đều đó đi. Có vẻ như em vun vén cho 2 người đó. Vài ngày sau, em chịu không nổi, nt cho N chỉ để hỏi "How are you". Bạn ấy trl gọn lỏn rồi thôi. Tự nhiên em thấy hụt hẫng lắm, cảm giác như mình vừa đánh mất một điều rất quan trọng. Đáng lẽ em không nên nt cho bạn? Không nên nói chuyện với T?