em năm nay 24 tuổi,em chưa lập gia đình,em tốt nghiệp cao đẳng kế toán,em có kinh nghiệm 2 năm,nhưng em không biết làm báo cáo thuế,cũng như liên quan tới giao dịch ngân hàng..em chỉ biết làm bên kế toán bán hàng,thanh toán công nợ,kế toán kho vậy thôi..em đi xin việc,gửi bao nhiêu bộ hồ sơ vào những công việc em biết làm như trên nhưng ko có hồi âm,mặc dù em chẳng đòi hỏi lương cao..em thấy rất nản,bởi vì thường đa số các nhà tuyển dụng đòi hỏi phải biết làm báo cáo thuế,nếu không thì cũng phải chân dài,dáng chuẩn..còn em thì lùn rồi 1m50..hix...nhiều khi đọc chỗ tuyển dụng em mừng lắm vì có cơ hội..nhưng kèm theo đó là ngoại hình khá...em đã mất hết niềm tin...em tự thấy mình quá kém cõi,chính vì thế em xin làm các việc văn phòng nhưng cũng vướng mắc về chiều cao..em thấy cuộc sống này bất công quá..hình như chân dài,dáng cao mới có giá,mặc dù chẳng cần trình độ gì nhiều,lương thì cao,các công ty tuyển ầm ầm,còn lùn thì chịu...anh chị nào có thể cho em lời khuyên không...em thật sự không tin vào công bằng nữa rồi..có phải lùn là một cái tội