Nhan nhản khắp WTT toàn là các mục ngoại tình, nhưng có lẽ em chưa sợ bằng khi em chứng kiến bên ngoài, đàn ông nào em gặp cũng ngoại tình, không ngoại tình cũng "ăn bánh trả tiền". Ý em không nói về người yêu em mà những người đàn ông quen biết, ông chủ nhà trọ em cũng ngoại tình, tối tối cứ đi đến 2,3h sáng về là chuyện bình thường, bà chủ nhà đi làm về không thấy chồng cũng chỉ lắc đầu và than chán (không biết có biết không nữa), em thì biết rõ ông ấy có ngoại tình do 1 người kể cho em nghe nhưng dặn em đừng kể cho bà chủ nhà nghe vì làm tan nát gia đình :Sad: mà qua những lần tâm sự thì em biết bà chủ nhà vẫn tin ông ý không có gì, chỉ cafe quán có "gái ngồi trên đùi thôi" ,bà nói "kệ đi, đàn ông là thế"
- Còn 1 ông nữa, em cũng mới quen biết qua 1 người bạn cũng 40t rồi, qua 5 đời vợ và đã li dị hết rồi, bây giờ đang cưa cẩm cô họ của em, nói thật miệng lưỡi rất ngọt, rất chu đáo, dễ thương, nhẹ nhàng, ai ngờ chơi gái số 1, miệng cưa cẩm cô em nhưng đằng sau lại ngủ với con này con khác , em cũng vô tình biết được khi xem trộm tin nhắn của ổng nhắn với người yêu em là vừa ngủ với con này xong.
- Và còn nhiều thằng bạn của người yêu em từ HÀ NỘI vào chơi, thằng nào vào cũng đòi đi chơi gái, nói thử chơi cho biêt gái SG thế nào, thằng có gia đình và thằng có người yêu đều chơi tuốt, thật sự em cảm thấy buồn và tức giùm cho những chị vợ và những cô bạn người yêu ở ngoài HN của những thằng này.
.............VÀ CÒN NHIỀU TRƯỜNG HỢP EM ĐÃ TỪNG GẶP QUA
Người yêu em rất chung thủy và không thích gái gú thế này, nhưng quen biết và giao du chung với những người này, em cảm thấy không yên tâm và quá lo sợ sẽ tới lượt mình.