Vợ chồng em mới cưới nhau đc gần 3 tháng, em cũng đã có thai được 2 tháng, nhưng cách đây 2 hôm, em phát hiện chồng em chơi cờ bạc và hiện tại đang nợ 70 triệu, quá sốc về người chồng của mình, em đã khóc suốt 2 ngày 2 đêm. Gia đình nhà chồng em thì cương quyết không cứu anh, họ nói "Cứ để mặc nợ, để mặc cho chủ nợ tìm đánh anh, rồi khi gặp thời cơ sẽ liên hệ công an xã để giải quyết (anh rể chồng em quen biết với trưởng công an xã), như vậy, anh vừa được bài học mà nợ cũng chẳng phải lo trả, còn cùng lắm, anh muốn bán xứ đi đâu thì đi. Còn về phần mẹ con em, gia đình sẽ có trách nhiệm bao bọc để mẹ con em không phải khổ". Em không dám tâm sự chuyện này với nhà đẻ vì sợ bố mẹ lo lắng. Em cũng đã tính đến chuyện ly hôn, nhưng em thương con em, và cũng còn rất thương chồng em. Hiện tại, em rất bế tắc,Mong các anh chị cho em lời khuyên để em biết cách đi tiếp trong cuộc sống.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1