Chào các anh chị!


Em là nữ, 22 tuổi và mới tốt nghiệp đại học.


Em có một nỗi sợ là không dám chạy xe máy. Mỗi lần tập chạy xe em đều rất run và không thể bình tĩnh được. Em sợ bị té, sợ tai nạn, hay đụng vào người khác, và em thấy chiếc xe rất nặng so với sức khoẻ của em, em không thể điều khiển đc nó. đường ở SG xe cộ rất đông em chạy xe đạp vào giờ cao điểm cũng rất sợ. Ngoài ra, mắt em về chiều tối lại nhìn không được tốt, em thường bị hoa mắt. Mọi người đều khuyên em tập chạy nhưng em thật sự chưa vượt qua được. Các chị có ai từng bị như em không? và các chị vượt qua nỗi sợ này như thế nào, có kinh nghiệm gì chỉ em với ạ. Bây giờ em rất cần phải chạy xe để đi xin việc, đi làm. Khi em đi xin việc hầu như chỗ nào cũng hỏi em đi làm bằng phương tiện gì?


Em trả lời là đi xe buýt hoặc em sẽ chuyển tới ở gần cty nhưng Người tuyển dụng cũng cảm thấy ái ngại. Vậy nên cơ hội của em cũng ít đi.


Em đang rất rối với vấn đề này. Mong các anh chị cho em lời khuyên ạ.