em nên quyết định nói ra hay im lặng và thừa nhận điều không đúng!
Em đang rất hoang mang và thực sự không biết nên làm như thế nào? Em rất mong mọi người hãy giúp em. chuyện này rất khẩn cấp ạ. Em năm nay 24t.
Em yêu một người kém em 2t và hiện tại em có thai tầm 4-5 tháng với người ấy. em ko đi khám vì ko dám đi. nhưng em mất kinh 6 tháng rồi. Trước đó kinh nguyệt của em rất đều đăn. Chuyện đáng nói ở đây là người ấy vì gia đình mà nói là không thể cưới em nhưng khuyên em nên giữ lại và sẽ có trách nhiệm nuôi nấng con cùng em. Bạn bè của người ấy biết chuyện và nghĩ là em vì muốn cưới người ấy nên nói cho chị gái của người ấy biết làm mọi cách để em rời xa người ấy. Em thực sự quá yêu nên em nói em ko muốn ai biết chuyện này và em muốn chỉ sinh con trong im lặng và ko có ý định cười một người như vậy. EM đang ở HN và em cũng sắp xếp cho mình hướng đi. em dự định về một tỉnh và đã nhờ bạn em xin việc và thue nhà ở đó giúp em. Và em sẽ ở lại bên người yêu em cho đến lúc em đi. Em xác định nuôi con một mình và cố gắng tìm những kinh nghiệm trên mạng cho viêc cần làm khi có thai và sinh nở. Chị gái của người ấy muốn gặp em xác nhận là em có hay không còn người ấy thì nói với chị gái là đã đưa em đi siêu âm và ko có. Anh trai thân thiết với em thì nói là em nên bảo người ấy nói chuyện với cả gia đình là em đã có xem họ thế nào. Nếu họ ko nhận thì em hãy tự nuôi con một mình và nhất quyết là không được bỏ. Em cũng ko có đủ nhẫn tâm để bỏ đứa bé. Thực sự em cũng muốn sinh nó ra nhưng em cũng đau lắm khi không có một gia đình hoàn hảo cho nó.Em hiểu cảm giác ko có bố vì bố em đã mất năm em gần được 1t. Mọi người hãy cho em lời khuyên là em nên nghe theo anh em. Hay im lặng nghe theo người yêu em. Nói với tất cả mọi người là ko có. Và người ấy 1 tuần thăm em một lần. sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để cùng em nuôi con mà người ấy thì đang đi học, Phụ thuộc gia đình, Mỗi ngày được chị gái cho 50k cả tiền ăn và tiền xăng xe ạ.