Chào mọi người! Em mới gia nhập nhà mình. Thấy nhiều điều bổ ích quá! Em có chút rắc rối muốn nhờ mọi người tư vấn, hy vọng nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ.
Em và anh ấy quen nhau 6 năm rồi. Giờ 2 đứa đã ra trường và đi làm gần 3 năm. Em người miền Trung, anh ấy người Sài Gòn. Tình cảm của bọn em nói chung là khá tốt đẹp. Yêu nhau được 2 năm, anh ấy đưa em về ra mắt, lúc đó cả hai vẫn đang là sinh viên. Gia đình anh ấy đón nhận em rất vui vẻ. Trong 2,3 năm, em thường xuyên tới nhà cùng như đi du lịch, đi chơi cùng gia đình anh ấy. Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp cho tới khi anh ấy ra nhà em chơi. Gia đình em cũng rất quý anh ấy. Nhưng không hiểu sao, sau lần đó, mẹ anh ấy và bên nội nhà anh lại không ủng hộ chuyện của 2 đứa nữa. Lý do mẹ anh đưa ra là do nhà em xa, mỗi lần đi lại khó khăn và tốn kém, và nếp sống khác nhau nữa. Thật sự gia đình anh có nhiều trục trặc, và mẹ anh lo 2 đứa lấy nhau không có chỗ để ở. Và em cũng cảm giác như mẹ anh muốn tạo áp lực cho bên gia đình em để lo cho 2 đứa. Vì nhìn chung, gia đình em cũng tầm trung bình khá chứ không giàu có gì. Anh cũng thuyết phục gia đình nhưng không được, bên ngoại thì ủng hộ nhưng bên nội thì không. Bố mẹ em trước giờ luôn muốn em ra Bắc để gần nhà và ổn định. Giờ thương con mà chấp nhận và cũng vì tin tưởng anh. Nếu 2 đứa lấy nhau, sẽ có rất nhiều khó khăn. 2 đứa đều xác định được. Lương anh khoảng 8tr, em khoảng 6tr. Nếu tiết kiệm và ở trọ thì cũng được. Nhưng cách đây mấy tháng, anh có viết thư xin phép gia đình em cuối năm nay ra làm lễ cưới. Nhưng anh khá cầu toàn nên nghĩ kỹ vẫn chưa thể đủ chuẩn bị cho cuộc sống gia đình và muốn 2 đứa có thêm thời gian tích lũy. Gia đình em đã biết nhà anh phản đối, và thái độ im lặng của anh nên bây giờ cũng không còn ủng hộ chuyện của bọn em và muốn em chia tay anh. Thời gian gần đây, bọn em lại có xích mích nên chuyện lại càng bế tắc và tội tệ. Thật sự anh rất thương em, có trách nhiệm và cầu tiến. Yêu nhau 6 năm, tình cảm không còn đẹp như lúc đầu nhưng 2 đứa có sự gắn bó với nhau. Anh cầu tiến còn em thì chọn cuộc sống khá an phận, không bon chen nên giữa 2 đứa cũng có những bất đồng. Nhưng em luôn có lòng tin ở anh và nghĩ 2 đứa sẽ vượt qua được. Bây giờ em thấy đang rất rối, không biết nên giải quyết như thế nào. Mọi người cho em lời khuyên được không ah. Em cảm ơn vô cùng.