Em nên làm gì đây các mẹ....có nên cho chồng con kia biết chuyện nó tình cảm với chồng em không
Em không biết có nên nói cho chồng nó biết chuyện nó tán trai khác hay không vì em sợ vá vỡ hạnh phúc của người khác nên các mẹ cho em lời khuyên và ý kiến với ạ.
Chuyện là thế này. Nó làm cùng cty của chồng em các chị ạ, tuần vừa rồi chồng em bận chuyện gia đình nên xin chuyển làm từ ca sáng xún ca đêm...chồng em làm đc khoản 5 buổi đêm và có nói chuyện xã giao với mấy chị trong cty làm ca tối ấy ạ...tuyệt nhiên vài ngày sau , khi chồng em đăng hình bất kể hình nào chỉ có chồng em và em chụp chung thì nó dột dô cmt ảnh rất chi là có duyên đến mức mún nhắt cức vào mồm nó ấy ạ...tình cờ hôm qua em vô ních chồng em chơi thì em thấy nó cmt ảnh của hai vc là "thương vợ ghê yêu vợ ghê hỳ " thì có thấy chồng em cmt lại "tồ tồ vợ ko thương chứ thương ai " xong nó phán lại ghê hỳ ai biết được và em ko thấy c em tl em liền lấy ních chồng em cmt lại "bk đc gì chả lẻ thương cô à"...bla...bla... xong em nó chuyển sang nt messenger cho chồng em lun