Em sinh năm 97 tháng 11 bây h em được 16t hơn


Em bỏ học khi mới vào lớp 9 được mấy hôm vì k hợp giáo viên nên cãi lộn bị đuổi hoài :( vì chuyện học mà ba em đánh em hoài mặt dù học khá ( lúc đó quậy và hơi ngông nên e nghỉ hjx )


Sau đó e đi học nghề tóc ở trung tâm dạy nghề, học đc 4 tháng . E thật sự thấy rất khó , khó lắm để cắt được 1 kiểu tóc :-s mặc dù đã cắt trên đầu manocanh nhiều rồi nhưng khi cắt tóc thật e rất run và sợ nên đâm ra hỏng bét :(:( . Tháng sau e đi học nail và rất thích nghề này ^^ e vẽ móng đa số ai cũng khen đẹp hihi nhưng có điều là e ko thể cắt da tay da chân được :( . Em chỉ có thể vẽ thôi huhu . khi học nail xong e vẽ móng tay cũng kiếm đc 1 ít tiền nho nhỏ .


Sau đó em hỏi han bạn bè thì được giới thiệu vô 1 tiệm tóc nhỏ tiệm bình dân thôi ạ, chủ tiệm đồng ý . Chị ấy nói e vẫn chưa làm được nên chị k trả lương ... e làm k công để học hỏi luôn vậy !! Tiệm nhỏ cũng ít khách, đa phần khách quen vô làm móng và gội đầu, chị ấy cũng dạy e cách gội đầu và cắt da tay khách, gội đầu e làm đc nhưng cắt da thì ko e cắt chảy máu mấy người rồi hjx :( mốt người ta vô thấy e ko cho e cắt nửa :( . Làm cũng đc 1 thời gian ngắn chừng 1 tháng thôi, e biết được cách gội đầu, masssa mặt của tiệm ngoài ra e k biết được gì nữa !!


Mẹ e muốn cho e có cái bằng cấp 2 nên ép e đi học bổ túc lớp 9 lại cho có cái bằng rồi mới đi làm, còn ba em thì ngược lại nhưng rồi cũng đồng ý. Trog thời gian học bổ túc e có xin vào đc 1 tiệm khác cũng làm k lương nhưng bắt làm nguyên ngày nên mẹ e k cho :( . Bây giờ e đã học xong rồi mẹ e muốn thuê mặt bằng phòng trọ cho e làm nghề tóc , ba mẹ e đã đi xem mặt bằng rồi và cũng thấy thich. Nhưng sáng nay ba em ngủ dậy và chửi Em k làm đc cái gì cả :( ba em là người rất nóng tính thường nổi điên vào sáng sớm =.= . Mà em thấy cũng đúng đúng là em chẳng thể làm được gì cả :( em quá vô dụng mà phải ko :((