Em năm nay 21t.
Trước đây học cấp 3 em là 1 thanh niên bảnh bao trắng trẻo.
Nhưng bây h nhìn lại em không còn ra người nữa 😖
Em đã tạo rất nhiều nghiệp ko hẳn là ác lắm ,nhưng bây h nhìn lại e thấy sống thua 1 con vật nữa , những việc làm đó e ko thể nói được nhưng bây h đối với e nó mang theo suốt đời và hậu quả nó đến với e như những gì e làm ,nhiều đêm e suy nghĩ rất là nhiều và khóc 1 mình , e là 1 thằng chỉ biết ăn chơi ko giúp được gì cho gia đình và còn khiến bản thân e ngày càng tệ đi,e ko nghĩ lại là e lại như thế nữa ,e sống ko ăn ko ác ko tham lam tiền bạc của ai, nhưng việc e làm là ko thể bỏ qua được ,lúc năm cấp 3 e có quen 1 bạn gái cùng khối e và cô ấy trải qua 3 lần nhưng lúc đó 2 tụi e rất yêu nhau ,đến 1 thời gian lâu e làm điều có lỗi với cổ , cổ rất yêu e nhưng e chán nản đã bỏ cô ấy, thật sự e ko hề muốn v nhưng lúc đó còn quá non nớt e ko suy nghĩ chính chắn được ,và sao đó e lại quen 1 cô gái rất xinh đẹp e đã rất yêu cô ấy ,nhưng sau đó cô ấy quay lưng với em vì e nghĩ cô ấy chỉ xem vật chất ,lúc đó e chán lắm ,e cắm đầu vào chơi ma túy đến noiir e ko còn lí trí nữa ,e ăn chơi bài bạc gái gú ma túy ,những gì tệ nạn xã hội e đều có .trc đó năm 16t e đã làm nhiều lỗi lầm súc vật lắm , nay nhìn lại bản thân còn ko ra người nữa,e rất hối lỗi và dằn vặt mỗi ngày ,e rất muốn đi chùa để xám hối nhưng e sợ ngại với mọi người vì e quá nhỏ,nhiều đêm e ngủ thường thấy bồ tát ,thật sự tâm e ko ác , nhưng lỗi lầm trc đây thật sự e còn quá nhỏ để suy nghĩ ,nếu ước được như lúc đó e đã ko làm những chuyện xấu xa v rồi, bây h e stress rất nặng về lỗi trc đây ,e bây h chỉ nằm nhà và trằn trọc ,e rất hối lỗi về việc làm của mình,không biết thời gian sắp tới đây e sẽ như thế nào nữa 😖 nhiều lúc cũng muốn tự tử cho xong ,nhưng vì ba mẹ e không thể bỏ họ được ,họ chỉ có mình e ,nhưng e sống như thế này hổ thẹn với tâm mình quá .

