Năm nay là năm em gặp vận đen, mất đồ, hao tiền tốn của và lần này là bị lừa huhuu. Chiều qua đi chợ Kim Liên thì bị móc mất điện thoại. Tối e về tìm trên muare thấy có 1 em rao e71 còn bảo hành đến tháng 3/2011, tình trạng máy mới ít sử dụng, thiếu hộp nên em máu đến xem luôn. Đến nơi thì em ý thấy em í con trẻ, tầm 90-91, nhanh nhẹn, làm ở quán karaoke chỗ Đền Lừ, em ko có kinh nghiệm xem máy với lại tính tin người, thấy máy còn mới, em í cũng ngoan ngoãn nên ko kiểm tra, trao tiền luôn (như bị thôi miên í ạ huhu). Em ý có 2 máy, 1 cái này và 6300, e ý bảo ít dùng máy e71 vì to, toàn dùng 6399 cho tiện. Em cứ nghĩ là tuổi trẻ, đú về dùng chán nên bán đi, em tin người nên có nghĩ gì đâu huhu. Máy lúc em mua là ko có hộp, có thẻ bảo hành trùng emei, tay nghe màu đen (trong khi máy màu trắng), pin, cáp nối. Tối về cắm cáp để tải nhạc thì máy đã không nhận rồi. Nhưng wifi, GPRS vẫn dùng được.


Sáng nay đi đến Nokia care kiểm tra thì họ nghỉ, may nhờ một anh đang trông cửa hàng ở đó thì xem thì anh ý bảo tai nghe với pin đi kèm là đồ đểu, ghi lại số emei hộ để mai check cho. Sau đó em ra 3 cửa hàng di động (thế giói di động, Hoàng Hà, Anh Vũ Mobile) để kiểm tra thì thấy hoàn toàn khác huhu. Về check trên mạng thì đúng là bị phải tình trạng y như thế này http://chonghanggia.gov.vn/index.php?l=2&f=8&nid=927


Lúc sáng em gọi cho em í thì em í cũng ko có dấu hiệu trốn, chỉ nhất mực bảo là máy mua chính tại Thế giới di động, ít dùng. Giờ em chỉ có số đt di động và số nhà của em ý, em trăm sự nhờ các anh chị làm ở viet tel cho có thể check giúp em thông tin của em ý với (em biết cái này là bảo mật thông tin của khách hàng nhưng em hy vọng các anh chị giúp em, cũng là tránh cho cả nhà bị lừa giống em). Em chỉ biết em ý tên là Trang, số di động (0168 86616 sáu ba) và cố định (6655 37 sáu tám). Các bố mẹ giúp em với, pm lại cho em.. Em cám ơn trước.


(Em ngồi viết bài này mà vẫn còn run huhu)