Khi ngồi gõ những dòng chữ này, là lúc nàng đang nấc lên từng tiếng trinh hạnh lỡ vội cho mình. Một tháng 10 ngày, nàng bị say nắng. Nàng mới qua tuổi 30 có 2 lần. Nàng 1 chồng, 2 con trai. Nhà cửa đàng hoàng, xe hơi đủ cả; Chồng nàng làm giám đốc của 1 doanh nghiệp. Nàng làm Trưởng phòng cho một tập đoàn lớn của nước ngoài. Anh em, họ hàng, bạn bè gần xa nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ, trầm trồ ngợi khen vì cả 2 vợ chồng đi lên từ tay trắng.


Nàng không xinh, nhưng lúc nào cũng tươi. Nàng chồng con đề huề nhưng vệ tinh xoay quanh không ít. Ông to, ông nhỏ gặp nàng là kiểu gì cũng phải buông lời tán tỉnh. Nàng lạnh lùng. Một lòng 1 dạ với chồng con. Ấy thế mà vào một ngày trời không đẹp lắm, nàng chán công việc hiện tại, nàng đi tìm việc mới, và nàng say nắng anh chàng ấy. Anh chàng ấy cùng tuổi, nhưng trẻ trung hơn nàng rất nhiều. Đúng như các cụ vẫn bảo, “Trai trường lái”. Anh ấy lái xe, mới nở nụ cười đón khách mà nàng nổi hết cả da gà, tim run bần bật; Tay chân luống cuống. Hơn 1 năm trước, nàng đã gặp anh, nhưng lúc đó nàng đang ở trong trạng thái hoảng loạn, vì sức khỏe có vấn đề, nàng phải đi bệnh viện, nên nàng chỉ lo cho mình mà không để ý gì đến xung quanh. Đến lần này gặp lại, nàng nhận ra là có cảm xúc lạ với người đàn ông ấy. Từ hôm đó, ngày nào nàng cũng tìm cớ để gặp anh. Không có việc gì cũng gọi xe đi vi vu đôi chút, mục đích là để được nhìn thấy khuôn mặt ấy, điệu cười ấy. Anh thì lại không ngớt khen ngợi nàng, mở đường cho nàng tấn công. Và chuyện gì đến sẽ đến. Một tuần sau, nàng chính thức lọt vào vòng tay ấy. Hai bờ môi quyện chặt vào nhau, toàn thân run rẩy. Nàng nóng bỏng, ướt át giống hệt một kẻ đói tình. Và cũng từ đó, nàng bắt đầu phải tính toán quỹ đen để có chi phí cho những lần hẹn hò chóng vánh. Nàng yêu như điên, như chưa bao giờ được yêu. Nàng ghen tuông với anh khi nghe anh trả lời điện thoại ai đó, nàng ghen với cả vợ của anh nữa.


Nàng yêu chồng, và chồng cũng yêu nàng lắm. Chỉ có điều, cả 2 vợ chồng không có hứng thú chăn gối với nhau, nên ngày này qua tháng khác, nàng bị chồng bỏ đói tình dục. Khi gặp được anh, nàng như được yêu lại lần đầu. Cứ gặp nhau là cuộn vào nhau, đầy nhục dục, rên rỉ. Nàng nhắm nghiền mắt, để cho thân thể anh lượn lờ khắp người nàng. Nàng sướng quá, cứng tê người. Nàng thỏa mãn tột độ. Ngày nào không gặp, là nàng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Nàng xao nhãng chăm con. Các món ăn hằng ngày của chồng con nàng không chăm chút cẩn thận như trước nữa mà phó thác hết cho bà giúp việc. Chồng dặn gì, dạ xong là nàng quên ngay luôn lúc đó. Có cơ hội là nàng trốn việc đi hẹn hò. Ngày đi hẹn hò về, tối nàng trằn trọc, mất ngủ suốt đêm. Nàng biết sai, nàng ân hận, nàng thương chồng, cảm giác có lỗi với chồng. Thế mà nàng không dứt ra được. Nàng thay đổi quá nhiều. Và chồng bắt đầu nghi ngờ nàng. Nàng cũng nhận ra điều đó, đôi khi phải lảng tránh chồng vì những câu hỏi hóc búa chồng đưa ra.


Hôm nay, đúng 1 tháng 10 ngày nàng say nắng. Nàng vừa mua tặng chồng 1 điện thoại ip nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Anh ấy bảo, cũng thích nàng tặng cho 1 cái giống thế. Nàng không do dự, yêu mà, mù quáng lắm, về rút ruột tài khoản của chồng để mua tặng anh. Nhưng khi nàng cầm cái điện thoại iphone 6 trên tay, đẹp long lanh, tự dưng nàng run rẩy, khựng lại. Hôm nay anh ấy thích cái này, mình đáp ứng. Lần sau, lần sau nữa lại cứ tiếp tục thì làm sao. Không lẽ mình bị lụy tình, suốt ngày phải trốn chồng mang tiền đi mua tình cảm của người khác? Tối qua vừa đọc bài báo cô bồ của chồng bị bà vợ đánh gen cho gãy mũi mà nàng không khỏi hoang mang. Hiện tại, nàng đang điểm 9 điểm 10 trong mắt gia đình 2 họ, nàng nghĩ ra viễn cảnh vào một ngày không xa, sự việc ngoại tình của nàng bị bại lộ, nàng sẽ bị trắng tay. Con cái mỗi đứa một nơi. Nàng sẽ bị anh em xa lánh. Nàng cũng sẽ không có kinh tế để sống cuộc sống sung sướng như bây giờ nữa. Và thế là nàng bật khóc. Nàng quyết định chấm dứt cuộc tình 1 tháng 10 ngày. Nhưng nàng không biết phải bắt đầu từ đâu?


Khi nàng ngồi gõ những dòng chữ này lên đây, nơi diễn đàn mà nàng hay lượn lờ để đọc chuyện, đọc kinh nghiệm sống của các mẹ. Nàng khẩn cầu các mẹ đừng ném đá nàng, mà cho nàng một lời khuyên chân thành nhất:


1. Làm cách nào để nàng quên hẳn được người đó, trở về dành trọn tinh thần cũng như thể xác cho chồng con.


2. Làm thế nào để vợ chồng nàng cải thiện được vấn đề tình dục, giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. (Nói rõ hơn 1 tí, chắc chắn chồng không có bồ, chỉ là bị yếu một chút. Trước khi đi làm ôm vợ, chiều đi làm về ôm vợ. Rảnh tí nào là mà không có người là kiểu gì cũng vuốt ve vợ được một cái. Chỉ có điều chồng không lên, và không làm nàng thỏa mãn được.).


3. Các mẹ đừng nghĩ nàng viết truyện, mà là chuyện rất thật của nàng. Nên nàng ngóng chờ phản hồi của các mẹ, các bạn lắm. Cảm ơn các mọi người nhiều nhé!