Em đăng ký thành viên từ lâu lắm rồi nhưng chỉ đọc mà không dám vào chém gió. Nhưng hôm nay buồn và sợ quá nên vào tâm sự mấy câu. Nhà em mới bị trộm vào sáng nay. Nó leo qua nhà hàng xóm nhảy qua ban công tầng 2 nhà em, mà mẹ chồng em ko khóa. Lúc ý em đang giặt đồ và ăn sáng ở tầng 1, có con bé cháu đang học ở tầng 2. Nó lục đồ từ tầng 4 xuống, em qua tầng 3 thấy đóng cửa mới thấy lạ, vì nhà em trừ khi ngủ chả ai đóng cửa cả, mới mở cửa ra thì thấy thằng trộm lao ra, em còn hỏi " ai đấy" và hô trộm ầm ĩ, nó chạy qua mặt em xuống tầng 2 rồi nhảy từ tầng 2 xuống chạy thẳng. Lúc í mẹ chồng em bế con bé con em đi chơi về thấy hô hoán lại thấy nó nhảy xuống nhưng bà già rồi cũng chả làm được gì. Huhu, em buồn quá, hiện tại em vẫn chưa hết sợ nên mới kiểm tra sơ sơ thì mất 1 cái iphone 4G mới mua được 2 tuần đang sạc đầu giường, 1 cái máy ảnh Canon S95 mua từ tết gần 10tr, và k 1 tr trong ví. Chắc nó vào lục lọi cũng lâu vì tất cả ngăn tủ quần áo nó đều mở hết, cả két nó cũng lôi ra nhưng không mở được. Em tiếc lắm, chả biết làm thế nào bây giờ. Mọi người ai cũng an ủi là của đi thay người, chồng em còn bảo sao nó mở tủ quần áo thấy nhiều váy thế mà không lấy đi cái nào thể nhỉ. Bố em với bố chồng em bảo cứ báo công an cho người ta biết chứ cũng chả có hy vọng gì tìm được đâu. Em cũng biết thế, nhưng vẫn tiếc lắm. Em chả giàu tí nào đâu, nghĩ mấy tháng mới dám đổi điện thoại vì muốn xem phim buổi đêm trông con, còn máy ảnh mua bằng tiền mừng tuổi con em. Huhu,ngày xưa thỉnh thoảng em thấy người ta đánh trộm em cũng thương lắm. Nhưng bây giờ em thấy nếu là em em cũng đánh. Công an hỏi em là nếu cho nhận dạng thì có nhận ra ko, em bảo có vì em vẫn nhớ mặt nó. Nhưng có bạn ở cơ quan bảo nếu người ta có gọi cũng đừng ra, nhỡ nó trả thù mình thì toi. Huhu, có ai thương em ko