Em dự định muộn nhất trong năm nay sẽ vào Sài Gòn. Em 27 tuổi nhưng chậm với non hơn các bạn cùng lứa, muốn đi thay đổi bản thân ạ.
Em muốn tìm công việc liên quan đến dịch thuật, báo chí.... nói chung là sách báo, đi bán sách cũng được ạ :-? Em biết tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật cơ bản nên rất mong có homestay nào cần tuyển người (có chỗ ở thì càng tốt ạ) thì tiện quá ạ.
Nhiều người nói với em trong Nam dễ sống hơn, con người thoải mái, ít bon chen hơn ngoài bắc. Em cũng từng vào Nam chơi mấy lần, nói chung cũng có người này người kia nhưng nhìn chung thì dễ chịu. Em cũng thích giọng các bạn miền Nam nữa dù đôi khi nghe không hiểu :>
Hiện em rất mong được các mẹ giúp đỡ, tư vấn về một số vấn đề sau ạ:
1. Đi lại: em có nên mua xe không ạ?
Thời gian đầu vào đó em không có xe, chắc bắt grab hoặc đi bộ gần gần thôi. Đường trong Sài Gòn thì khá xa, em thì say xe nên không đi được xe buýt :((
2. Em nên tìm việc trước hay vào đó rồi tìm việc ạ? Em bị cái tính nhút nhát, sợ làm sai, làm hỏng. Em chủ yếu làm công việc độc lập, hay bị khớp khi nói chuyện, giao tiếp nữa ạ :(( Mà không có việc thì lại không yên tâm (mâu thuẫn quá)
3. Thuê nhà:
- Trường hợp công ty có chỗ ở sẵn thì tốt quá ạ.
- Thuê ngoài: điều kiện của em hiện tại thì cần tìm nhà giá khoảng 500k - 1 củ. Giá này thì nên thuê ở quận mấy để có chất lượng ổn nhất ạ?
Hiện tại đây là 3 vấn đề quan trọng nhất mà em cần được tư vấn. Bố mẹ thì không muốn em đi đâu cả, quanh quẩn bên 2 cụ thôi nhưng như thế thì không ổn. Bởi vậy nên dù có họ hàng trong Nam thì em cũng không hỏi han, nhờ tư vấn được :(
Mẹ nào đi qua cho em xin cái chấm với ạ. Em cần lắm những lời khuyên trong lúc rối bời này ạ. Em cảm ơn :x