em là nam, xin được mọi người tư vấn, em đang bấn loạn lắm ạ
em xin phép được đăng cái này, xin mọi người giúp em với, em bấn loạn lắm rồi. Tình hình là vầy: người yêu em rất ghét 1 con nhỏ, ghét cay ghét đắng, hận luôn mọi người ạ, mà nhỏ đó lại là bạn em nên em có hay nói chuyện với nó, người yêu em biết được nên cấm em không được nói chuyện, tiếp xúc với nó, vì yêu nhỏ quá, em cũng chấp nhận cho qua nhưng vẫn nói chuyện xã giao bình thường với nhỏ kia. Nhưng rồi ngày hôm qua nhỏ vào yh của em và đọc lịch sử chat và phát hiện là em còn nói chuyện với người kia. Rồi nhỏ nhắn tin cho em thế này:
m là mày, t là tao. Ngày trước xưng anh em mà giờ như vậy luôn rồi. haiz...
* tin nhắn 1: m đi theo mà bám lấy con đó, t có ra sao thì cũng không cần m quan tâm nữa đâu, bao nhiêu lần rồi hả, m thà làm t đau, thà làm t thất vọng chứ không bao giờ dám làm mất lòng con đó, nó quan trọng với m quá rồi, m biến theo nó luôn đi nha, phắn giùm t cái!
*tin nhắn 2: là 1 thằng con trai thì không bao giờ làm người mình yêu thương vì 1 lý do mà đau đến nhiều lần như m đâu, m xem lại cái tính của m đi, ham gái vừa vừa thôi, biết điều gì là quan trọng với m đi.
*tin nhắn 3: m chỉ biết nó hỏi là m trả lời, t nói thiệt nếu m không muốn trả lời thì m nói m không biết cũng được vậy, m đâu biết nó chửi lên đầu m, có bồ rồi còn ham gái,, nó chửi lên đầu t, bị m lừa đến tận bây giờ, m khốn nạn lắm, m làm t thất vọng hết lần này đến lần khác, t nghĩ m đã thật sự thay đổi, nhưng không, m vẫn vậy! một lần nữa t không bỏ qua việc này dễ dàng đâu. m làm sao thì làm tùy thuộc vào m hết, t không quan tâm nữa.
*tin nhắn 4: lần này thì hết thật rồi. Thật ra thì m đâu sợ gì phải chia tay với t, nên thôi nhé, sống cho tốt và t mong những đứa sau t khi quen m sẽ không đau khổ như t, tại t xui, không kiếm nổi 1 hạnh phúc tâật sự, t không đáng để m dành hết tâm trí. Nhất là m không đáng để t dành tình cảm nhiều như t từng làm nữa! kết thúc thôi....
* tin nhắn 5: m có từng nghĩ m mang lại hạnh phúc cho t không? t thì thấy đau khổ nhiều hơn m à, thật ra t không biết t là gì với m, t luôn muốn m tỏ ra là 1 người có bạn gái rồi, cho t chút hãnh diện như bạn bè để tiếp tục, nhưng m thì sao, luôn tỏ ra sành đời, ham gái số 1 luôn, làm vậy để chi thế? tụi nó có thương m như t không? không phải so sánh nhưng khi nhìn bạn bè t hạnh phúc bên người yêu, t tủi lắm, m quá vô tư. M làm được gì như m nói, m thực hiện được những gì ở lời m hứa chưa. Không hề, vậy m thấy chia tay là cần thiết hay không?..
bây giờ em phải làm sao đây mọi người, em đã gọi điện nói chuyện rõ là không có gì, mà nhỏ vẫn không tin em, còn nói em rất nặng ạ (nhưng không có chửi thề đâu ạ). Tất cả tin nhắn đó, em chưa trả lời tin nhắn nào ạ....