Em là một cô gái mạnh mẽ, và nhất định em sẽ làm được
Uiza, uiza, tự sướng tý vậy, không thì không có động lực mất. Muốn làm cái này cái kia mà không có động lực gì hết trơn, hết troa cơ ý. Mà thật ra thì nhìn về nội lực bên trong mình cũng có sức mạnh tiềm ẩn đấy chứ :)) .Vậy thì tại seo, người ta làm ầm ầm, mà mình lại không làm được. Từng bước một, từng bước 1 thì sẽ làm được thôi. OK. :p.
Lương tháng người ta cao trên trời, còn mềnh, lương mềnh chả được nhiêu, vậy thì mình có muốn mức lương như người ta không,chả có nhẽ cứ ngồi mà mơ à :)).
Con gái, thì sao chứ, có ai bảo là Đàn ông là bảo hiểm cuộc đời họ đâu. Đến bố mình là người mình tin tưởng nhất con phải giao mình cho chồng tương lai, mà chồng tương lai thì khả năng không được như bố :-S.
Vậy thì có phải tự mình làm bảo hiểm cuộc đời mình hay không. Oze.
Thế thì tại sao lại không mạnh mẽ lên, và làm những gì mình muốn trước khi quá muộn.
Từng bước 1, từng bước 1 nha cô gái. Nhưng thấy mạnh mồm vậy mà phát ớn :((, mạnh mồm mà để đó thì hôm nào cũng vô đây mà tự chửi chính mình đi. OK ;).