Anh là kẻ xấu xa chồng tương lai à, sao anh đùa em dai thế, trốn em kỹ thế? Anh không sợ mất em à? 


Anh biết không, ngoài kia đầy những thằng con trai, cả những ông chú bốn mấy tuổi đã có con và ly hôn vẫn cứ trêu ghẹo và tán tỉnh em đấy. Nhiều khi thật là phiền chết đi được, chỉ mong lúc đó có anh đến bên và dõng dạc nói: “người yêu tui đó, tránh ra”, tưởng tượng lúc đó mấy ông chú kia và những thằng con trai kia miệng chữ A, mắt chữ O thì trông hài lắm nhỉ.


Anh biết không? Con gái không có bạn trai thiệt thòi nhiều lắm, như lúc dọn nhà nè, mấy đứa có bồ là nó được bồ làm hết tất tần tật, còn em phải một mình, lủi thủi, xách đồ, dọn dẹp chở đồ cả hơn 20 cây số thấy tủi thân ghê gớm, ghanh tỵ mấy đứa có bồ chết đi được, hay khi đi đâu về gặp trời mưa dông lớn thấy mấy đứa có bồ được đưa đón nhìn lại mình một thân một mình chạy giữa trời mưa gió mà thấy tủi phận. Đến lễ tết thấy người ta chở nhau đi chơi nườm nượp vui như hội, mình thì ở nhà hết nghe nhạc, xem phim lại lướt FB thấy người ta đăng ảnh, status rần rần mà não nề