Mối quan hệ bên nhà chồng em phức tạp lắm. Em có 2 bố chồng và hai mẹ chồng(Bố mẹ ruột chồng em chia tay nhau và các cụ ai cũng đã có gia đình riêng). thành thử ra em nhiều lúc rất khó xử vì không muốn mất lòng ông bà nào cả.


Chuyện là thế này các mẹ ạ! Con trai em năm nay được 2,5 tuổi, đã đến tuổi đi học nhà trẻ, em cho cháu học cách nhà khoảng 3 km ( do bố dượng chồng em xin cho). việc không có gì phải bàn nếu như mẹ kế chồng em không cho ra ý kiến. Bà gần như áp đặt em làm em rất khó xử, mà hiện bây giờ thì em lại đang làm tại công ty của bà. em xin bà cho vè sớm trước các anh em một chút để đi đón con ( con em học trường công nên về sớm ạ) nhưng nghe chừng bà không đồng ý. bà gần như ra lệnh cho em là phải chuyển trường cho con về gần dù biết ý em không thích. Em nghĩ đã nhờ vả rồi với lại cháu cũng đi học gần như là ổn rồi, chuyển đi chuyển lại em rất ngại.


Các mẹ thông thái cho em một lời khuyên với. Liệu theo các mẹ thì em có nên chuyển trường cho con không mà em thì không muốn mất lòng ai cả? Nếu em không chuyển trường thì phải nói với mẹ kế chồng em thế nào cho hợp lý ạ. À các mẹ cho em hỏi thêm là học trường công và tư thì có gì khác nhau ạ?


Cảm ơn các mẹ thông thái rất nhiều.