Tối nay bực quá, gõ lại 2 lần rồi, chuyện của em là thế này:
Em xin thôi việc chuyển chỗ khác thì sếp tạo điều kiện cho em chuyển sang chi nhánh khác của công ty, lương khá hơn, và lại gần nhà. Biết là do sếp muốn giữ người nhung em vẫn rất cảm ơn. Nhưng cái việc quà cáp, thăm hỏi sếp em rất kém. Cứ nghĩ đến là em thấy mệt, thấy khó. Việc thuyên chuyển đã xong, em đã mua một cái áo sơ mi ngoại giá khoảng gần 1,5 triệu và túi hoa quả tối nay đến nhà sếp. Mới 8h30 mà nhà đóng cửa im ỉm, đèn để mờ, chuông cửa chẳng biết để đâu. Đứng một lúc thế là 2 vợ chồng lại đèo nhau về, em bảo chồng em là ngày nghỉ đến buổi chiều thì anh ấy bảo là có phải người quen thân đâu mà đến buổi chiều vì đó là lúc tụ họp gia đình hoặc đi chơi, buổi tối là để tiếp khách, còn em bảo là em có làm gì khuất tất đâu mà phải đi đêm tối chứ. Rồi anh ấy còn bảo em việc này nên đi từ trước đi vì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, em lại nghĩ đi trước là xin xỏ, mà như thế thì phải quà cáp nặng đô, đi sau là cảm ơn chân thành, quà nhẹ nhành hơn cũng được. Vậy các bác nào đã quên việc này cho em xin lời khuyên với. Em nên đi vào lúc nào, mấy giờ...trước hay sau, mà quà cấp như thế có được chưa...Rồi lại còn ngồi đó thì nói chuyện gì nữa có chứ...Sao mà em dốt thế cơ chứ, khéo đời này không ngóc đầu lên được, suốt đời làm nhân viên thôi. Các bác giúp em gấp gấp nhé để em đi cho xong việc đi.Biết là phải làm quên cái việc này khi làm ở cơ quan nhà nước nhung sao mà ngại quá đi