Các mẹ ơi làm ơn tư vấn giúp e với, xem e làm như vậy đã được chưa? Có gì quá đáng không? Và bây giờ e còn phải làm gì nữa.


Trong thời gian e về nhà ngoại sinh con thì xảy ra chuyện này đây:


1. E phát hiện chồng qua lại với 1 gái bia ôm, thường xuyên nhắn tin qua lại, đi chơi, xem film với nhau vài lần, vào nhà nghỉ với nhau vài lần...khi e biết được chồng e tỏ ra ân hận, bảo là trong thời gian xa vợ bị thiếu thốn nên không làm chủ được mình, bị sa vào cám dỗ. E thì dù sốc, ghê tởm nhưng vẫn yêu chồng. E bắt anh ta viết 1 tờ giấy tường trình việc anh ta quen cô đó ra sao, 2 người gặp nhau bao nhiêu lần, ở đâu, làm gì, cùng với ai...và cam kết sẽ không tái phạm, nếu tái phạm thì khi con lớn lên, e sẽ đưa cho con đọc để biết được cha nó là người như thế nào. Đồng thời cũng bắt anh gọi điện cho cô ta bật loa cho e nghe, nói là anh xa vợ nên chỉ ham của lạ, từ nay anh ko muốn gặp cô ta nữa.


2. Qua điện thoại, e biết chồng e từng gọi cave 1 lần, e hỏi thì anh giải thích là gọi giùm anh A (anh họ của chồng e, cũng đang có vợ bầu bí), e hỏi từ đâu mà biết cô này mà gọi, a nói là xin số từ anh B (anh B là mỗi quen của cô này). Dĩ nhiên là e chưa tin lắm, e muốn anh A và anh B gặp e hoặc gọi điện nói với e là như thế thì e mới tin, đồng thời phải hứa trước mặt e là ko bao giờ rủ rê chồng e vào những chuyện như thế nữa. Chồng e đồng ý với yêu cầu của e rồi nhưng xin cho thêm mấy ngày, anh sẽ kêu anh A và anh B nói chuyện với e.


E không biết mình làm vậy được chưa và cần phải làm thêm gì nữa ko? Các mẹ tư vấn cho e với