Chào mọi người ạ, em năm nay 23 tuổi hiện đang đi làm. Em có quen một bạn nhỏ hơn em 2 tuổi cũng là mối tình đầu,  lúc mới thì không có gì nhưng bây giờ khi dần dần công khai thì bọn em bị phản đối rất nhiều bởi hai bên gia đình biết nhau khá rõ (bọn em chung xóm) nên không mấy thiện cảm với nhau. Em đã về nhà bạn nam 1 2 lần và có đi ăn chung với gia đình bạn được vài lần nhưng gần đây em mới biết ngoài mặt thì là vậy nhưng có vẻ gia đình bạn không công nhận em, còn nhà em thì khỏi nói, tuy là vẫn vui vẻ cho em đi chơi nhưng cũng chẳng công nhận bạn là bạn trai em, ba em còn đòi làm mai con của một người bạn cho em còn mẹ em thì muốn em lấy chồng nước ngoài nữa cơ. Hiện tại em cảm thấy khá bế tắc em biết cả hai đều còn trẻ nhưng vừa mới yêu đã gặp trắc trở như vậy làm em thật chán nản quá, mong mọi người cho em lời khuyên hic, em xin cảm ơn ạ