Em gái mới lớn cần xin một lời khuyên!!! Em đang rất bối rối, Em có nên tiếp tục với người bạn trai như thế ko?
Em năm nay 22 tuổi hiện đang sinh sống cùng bạn trai, tụi em quen nhau được hơn nửa năm rồi cùng nhau dọn về ở chung. Anh ấy hơn em 20 tuổi và là người nươc ngoài, lúc đầu quen nhau tụi em rất hoà hợp về chuyện ấy nhưng ko hĩu từ lúc về sống chung thì một tháng chỉ làm chuyện ấy khoảng 2 lần. Từ đó em mới biết rằng anh ấy bị yếu sinh lý. Nếu ko sống chung thì em còn chịu đựng được còn đằng này sống chung với nhau mà như bạn bè em cảm thấy bức rức khó chịu lắm. Nhiều khi em suy nghĩ muốn đi ngoại tình cho rồi nhưng suy nghĩ lại cảm thấy tội. Ngày nào ảnh cũng đi làm tới 1-2h khuya mới về, nằm chơi game xong rồi ngủ không ngó ngàng gì tới em. Làm cho em có cảm giác như em không có giá trị, không phải là con gái nữa. Trong khi đó em đc mọi người đánh giá là một cô gái đẹp, dễ thương. Thỉnh thoảng em lại khóc thương cho số phận mình. Anh có đề nghị cưới em nhưng em ko biết say này sẽ như thế nào ngày nào cũng cảm thấy bức rức khó chịu mà ko thể nói lên được. Em đã snghi chia tay rất nhiều lần nhưng ko thể nào nói ra cái lý do đó. Xin mọi người cho em lơi khuyên em có nên tiểp tục với người bạn trai như thế không ạ???