Chào các mẹ, các chị. Em hay tàu ngầm ở wtt cũng nhiều năm nay, nhưng hiện tại em có một vấn đề khó nghĩ muốn nhờ đến sự phân tích của các mẹ, các chị đã có kinh nghiệm.


Em sinh năm 1992, bạn trai em sinh năm 1987, tụi em quen nhau đã 5 năm nay, cũng trải qua hàng loạt sóng gió thường thấy như các cặp đôi khác. Thậm chí có thời gian em phải tranh đấu với mối tình công sở của anh ta, và hiện tại em là người ở bên cạnh.


Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì khoảng 1 tuần nay em biết dc cơ quan anh ta có một cô bé (sn 93, bề ngoài có vẻ chân yếu tay mềm) mới vào làm khoảng 2 tháng nay. Thường chuyện công việc của anh em cũng hỏi qua nhưng ko hỏi vấn đề nhân sự, trừ khi ng đó liên quan trực tiếp đến công tác của anh. Và thời gian quen nhau cũng lâu nên hầu như mọi người trong cơ quan anh đều biết em cả, gần đây em cũng vừa đc anh đưa đi nghỉ mát với cơ quan (cô bé đó ko đi). Mọi việc tốt đẹp như thế cho đến một ngày em được gặp cô bé đó đang ngồi cùng bàn nhậu với cơ quan anh, anh cũng chủ động giới thiệu cô bé đó với em "đây là "em kết nghĩa" của anh". Vâng, anh kết nghĩa hồi nào mà bạn gái anh ko biết luôn.


Và có một sự việc như thế này đã diễn ra, anh ấy nhờ em hỗ trợ 1 tiết mục văn nghệ cho khu phố, nhưng giữa anh ấy và những người cùng chi đoàn (đã chơi và làm việc với nhau nhiều năm) có xích mích, anh ấy bỏ ngang và ko đi tập nữa, mặc dù em và những anh chị khác trong chi đoàn, thậm chí là anh em thân chơi chung đều khuyên và giải thích cho anh ấy đi tập nhưng ko dc, vì anh nói với em là muốn bỏ lâu rồi (khá trẻ con và vô trách nhiệm). Cá nhân em cũng muốn anh ấy toàn tâm vào công việc chính, nên em cũng có phần ủng hộ anh ấy làm đơn nghỉ sinh hoạt nhưng cũng khuyên anh làm xong trách nhiệm lần này, tránh về sau bị khiển trách, anh cũng ko nghe. Mọi người đành xác định là ko khuyên dc nên cũng để anh thôi tập, ai cũng khá bực mình vì làm việc chung với nhau lâu vậy mà anh ko hiểu dc ý tốt của mọi người. Nhưng rồi, tối hôm qua khi đang tập, cô em gái đến và nói với mọi người rằng :"Anh G. nói với em sẽ đến tập ngày mai, miễn mọi người đừng ghẹo ảnh" khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Em nghĩ khỏi kể mọi người cũng biết dc mặt mày em lúc đó ra sao rồi :))). Điều em bất ngờ hơn nữa đó là các anh em khác thay vì mừng lại khá là hằn học, nói riêng với em:" Anh em bạn bè chơi chung với nhau bao nhiêu lâu, khuyên ổng ko dc mà ổng lại đi nghe lời con nhỏ này" rồi kêu em cẩn thận để ý, xem ra cô bé ko dc lòng 1 số người. Nhưng sau đó mọi người vẫn nt báo chuyển địa điểm tập cho anh.


Khi về em có gọi điện thì anh đang đi uống với các anh khác, hẹn về sẽ gọi lại cho em. Sau đó em nhận dc cuộc gọi, anh khá say, em cũng hỏi han như mọi ngày sau đó hỏi luôn là "mai anh đi tập văn nghệ lại à", nhưng anh bảo là "ko có chuyện đó, ngày mai anh chỉ liên hệ mượn hội trường giùm thôi". Em nói "Nhưng hôm nay bé Ngọc nói với m.người mai anh đi tập, miễn đừng ghẹo anh, nên mọi người mới liên hệ chuyển chỗ với anh", anh tl :"Nó nghe sao đó, anh ko nói vậy, ai hỏi anh em cứ nói thẳng là anh ko tập". Sẵn tiện em gài luôn "Vậy sao em kêu anh đi tập anh ko đi mà nó kêu anh lại nói là đi, để nó lên nói vơí ngta như vậy, ai cũng nhìn em hết" Anh tl "nó còn nhỏ, nó là em gái anh thôi, em đừng ghen tuông bậy bạ", em khá bực, nói lỡ "đồng nghiệp, em gái gì dễ lên bồ lắm à nha". Lần này anh có vẻ giận, nói "Em suy nghĩ kiểu đó dễ chia tay lắm nha, nó là em gái chị N.Trâm (sếp cũ), nhờ gửi anh hướng dẫn, nó còn nhỏ, anh chỉ lo, đào tạo nó thôi, em là đàn chị, em phải biết suy nghĩ chứ". Em nghĩ trong lòng đào tạo có cần gọi điện sau 10h đêm ko ? (Vì hôm cnhật em kt đt của anh thì phát hiện khoảng 1 tuafn nay anh hay gọi cho cô bé này khá tối, thời lượng ko lâu, tin nhắn thì chỉ 2,3 tin liên hệ cv, thỉnh thoảng em có thói quen xấu này sau cái phốt công sở trước đó, nhưng phòng bị vẫn hơn) Nhưng em ko thể nói ra chi tiết đó dc, nên em đành giả lả xin lỗi, vì mấy lần trước anh cũng chọc em ghen nên em ghẹo anh lại vậy, mai mốt ko đùa vậy nữa. Anh bảo "đùa vô duyên" xong lại nc về xích mích với những người kia rồi thôi. Có lẽ sáng ngủ dậy những gì em nói tối qua anh sẽ quên, vì thường anh say thì thức dậy ko nhớ gì hết.


Em viết khá dài dòng, chi tiết cho các mẹ, các chị dễ hình dung tình trạng, vì đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp này. Từ truóc tới nay đọc khá nhiều mục tâm sự, ko chỉ riêng wtt mà còn nhiều diễn đàn khác, nhưng xem nhiều về tình địch, ngoại tình công sở,... để lấy kinh nghiệm ứng xử, mấy top về em gái này thì em ko xem nhiều, với tình trạng của ngta cũng khác em. Em cũng muốn nghĩ thoáng và đơn giản hơn như là nó chỉ muốn giúp mọi người thôi, giúp anh của nó thôi. Nhưng tại sao nó lại ko dc lòng người khác ? Có người còn nói nó thảo mai, nguoì cõi trên,... vì dù sao họ cũng tiếp xúc với cô bé nhiều hơn em, em ko thể nghi ngờ nhận xét của họ. Cảm nhận riêng của em khi nhìn đôi mắt của cô bé này là "ko thật thà", kiểu người như tình cs của bạn em hồi trước, ngoài mặt thì yếu đuối nhưng thật ra rất gian ngoa.


Câu chuyện của em chỉ có vậy, nhưng em nghĩ vấn đề của em xuất phát từ chuyện cũ "chim sợ cành cong". Nói cho công bằng em cũng có nhiều anh trai xã hội, nhưng em tôn trọng các anh trai của mình vì họ cũng có gia đình, có bạn gái, ko bao giờ có hành vi gì quá đáng, em nghĩ vậy nhưng liệu những người khác có nghĩ giống em? Liệu họ có lợi dụng sự dễ tính của mình mà có gì đó đi quá giới hạn hay ko ? Hay em quá đa nghi vì qua 1 thời gian em cảm nhận dc anh thật sự đã thay đổi tốt hơn, anh cũng thẳng thắn với em hơn, vì hồi xưa khi em hỏi về cô đồng nghiệp kia anh đều bảo là ko có gì. Nhưng kinh nghiệm nhiều rồi "đồng nghiệp, em gái kết nghĩa, tri kỷ ... đều có ngày nâng cấp thành người tình".


Em thấy khó xử quá, chẳng lẽ lại ghen với cái đứa gọi là em gái kết nghĩa trong khi chưa có chuyện gì cả, mà em lại còn mạnh mẽ hơn nó thì thế nào ngta cũng nghĩ em hẹp hòi, bắt nạt nó.


:((((( Em thì từ đầu tới giờ đều ko bắt chuyện gì với nó cả, cũng ko tỏ thái độ gì, nhưng từ giờ em chính thức né, vì sau này nó cũng chuyển công tác sang mảng khác rồi, nhưng riêng cái vụ gọi đt sau 10h đêm là em ko ưng chút nào.


Mong các mẹ, các chị ai xem qua có thể cho em một lời khuyên. Em cám ơn nhiều.