Em chưa gặp cái trường hợp này bao giờ, em gái em ở quê với ba mẹ em, mới ra trường, hồi nó đang là SV thì em cũng thỉnh thoảng cho nó ít tiền tiêu vặt hay khi nào nó hết tiền nó hỏi xin em, em cũng cho nó 1 ít, nhưng em cũng hay nhắc nhở nó tiêu tiết kiệm vì ba mẹ em cũng khó khăn khi phải nuôi nó. Hai chị em cũng quý nhau, có gì nó cũng hay kể cho em nghe.
Rồi đùng 1 cái, hôm qua, chồng em có nói với em, em gái em nó nt hỏi vay tiền, đối với em, số tiền này ko lớn, nhưng đối với nó, đây là 1 khoản lớn vì nó ở quê, mới ra trường, chưa đi làm, tiền ăn, ở ba mẹ em lo hết, nó cần chừng ấy tiền để làm gì? Nó kiu đừng nói với em biết vì nó ngại (ơ hay, nó ngại với em mà ko ngại chồng em chắc) và sợ ba mẹ em biết, nó nói khi nào có nó sẽ trả.
Chồng em có nói là tiền em giữ hết, anh ấy ko giữ tiền, và có tiêu gì thì cũng phải nói cho em biết - (Thú thực là tụi em đang quyết tâm mua cái nhà, nên mọi khoản thu chi hàng ngày đều ghi ra để biết mình có nhiêu, tiêu nhiêu mà liệu tính toán, tiền tiêu vặt thì để 1tr trong bóp, khi nào hết thì rút tiếp thôi), nên nếu cho nó mượn (gần 2tr thôi ạh) thì cũng phải nói cho em nghe. Nó biểu với anh ấy nói với em là cho bạn anh ý mượn là đc rồi (trời, nó còn xúi chồng em nói dối em cơ đấy - 1 nguyên tắc khi hai đứa cưới nhau: ko dấu diếm, ko nói dối bị nó xúi chồng em phá vỡ ...).
Chồng em suy nghĩ rồi cũng nói cho em nghe về điều đó, nhưng nói với em là đừng nói gì với nó, vì chừng này chẳng bao nhiêu, cứ cho nó đi rồi tìm hiểu xem nó có chuyện gì, nên chiều qua anh ấy đã gửi cho nó. Nhưng em biết nó ko bao giờ nói ra nguyên nhân.
Lúc nó nt hỏi mượn tiền, chồng em gọi lại hỏi, nó nói 1 lúc rồi nói "em ko làm gì xấu đâu" rồi cúp máy, sau đó cứ nt thôi, ko nghe đt.
Thực sự em cũng chẳng biết làm sao, vì chưa bao giờ em gặp trường hợp này, hồi đến giờ có khó khăn hay thiếu tiền gì nó đều hỏi em. Mà giờ nó đang ở với ba mẹ, ko lo cái gì thì cần chừng đó tiền để làm gì cơ chứ? Mà cái kiểu mượn tiền dấu giếm như vậy em càng lo hơn, phải có chuyện gì nó mới dấu gia đình như thế chứ?
Em ko tiếc tiền, nếu có chuyện gì thực sự em cũng chẳng từ chối mà giúp nó, vì dù sao hai chị em gái cũng thân thiết với nhau, nhưng cái việc nó nt hỏi mượn chồng em tiền thì ngoài sức tưởng tưởng của em (tụi em mới cưới gần 2 tháng thôi ah).
Hum qua, em đã tính gọi hỏi nó rồi mà chồng em ko cho, anh ấy nói hứa với nó là ko nói cho em biết, nhưng lại ko muốn dấu em chuyện gì (vì nếu sau này em có biết thì càng lớn chuyện hơn) nên nói để em biết thế thôi. Mọi tn em gái em nói chuyện kể cả việc kêu chồng em dấu em đều còn trong máy (giả sử ổng ko nói thì biết đâu 1 ngày đẹp trời em ngồi ko bít gì mở máy ổng ra coi thấy cái tn đó thì em tức chết mất vì ổng ko có thói quen xoá tn). Giờ em chẳng biết sao, em cứ lo nó đang làm chuyện gì ko hay ở quê. Lúc nãy anh trai em gọi, nói nó dạo này hay đi chơi lắm và hình như đang thích 1 ông đang học lái xe, kêu em gọi điện khuyên nó vì hồi đến giờ nó hay nghe lời em. Em nghe vậy càng lo hơn vì hồi đang SV, nó cũng quen 1 người mà em nghe người đó mới học hết cấp 2, gđ mở cty làm ăn riêng nên ông đó hay lái xe chở hàng cho gđ, em cũng khuyên nó lo học hành, yêu đương cũng nên hạn chế vì nói thật ra em ko thích dân lái xe đâu ạh, ít nhất trình độ cũng khác xa mà nó yêu thì sao đc? Tính của em gái em nó hay lý tưởng hoá vấn đề lắm, cứ nghĩ nào cũng như trên trời ...
Mấy chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên làm thế nào với nó bây giờ? Hôm qua đến giờ em cứ lo ko biết nó có lỡ dại làm chuyện gì ko???