Hôm qua em nghe chị họ em rủ rê đi soi cung đẻ con của bà Vân số nhà số 1 ở ngõ 159 Phùng Hưng, Hà Đông. Thấy chị bảo đúng lắm. Mấy chị bạn chị ấy theo đến hàng chục năm nay rồi. E thì cũng đang hoang mang trong công việc, vì mấy năm nay làm ăn chẳng ra sao cả. Vả lại năm nay đang muốn săn con ngựa nên cũng muốn đến xem thử. E phải đơi cả mấy tiếng mới đến lượt (vì bà đang làm lễ cho 1 chị khách - có vẻ giàu có lắm). Bà nói câu nào chị ấy cứ vái như bổ củi vì thấy đúng quá. Bà Vân già rồi, theo chị họ em bảo bà khoảng 78 tuổi, người to béo. Trong nhà tầng 1 con dâu bán quán (kiêm luôn dịch vụ làm lễ), tầng 2 là điện của bà.
Điện của bà uy nghi và có rất nhiều tiền vàng, có những tờ sớ rất to viết bằng chữ nho kê hàng chồng như kê sách.
E đặt lễ 150k, bà xem bằng cách lấy năm mẹ em, mẹ chồng, em,chồng, và con em.
+ Xong bà bảo cung em với mẹ em thì tốt lắm (nhưng mẹ em hưởng hết cung tốt của em rồi - cái này em cũng ko biết thế nào vì mẹ em đông con lắm, e lại là con giữa thôi. mẹ em cũng vất vả lắm nhưng dc cái con cái thì đề huề và đều học hành đến nơi đến chốn em và mẹ thuộc cung Phú Trời).
+ Mẹ chồng và chồng em thì ra cung xấu lắm,(cung An ma)
+ Con em với em cũng thuộc cung xấu (cung Bại Phật - E thắc mắc thì bà bảo cung này vốn là của Bà vãi chuyên trông coi chùa, đền nhưng tham ko những lấy hết đồ của nhà chùa mà còn lấy que chọc rốn phật - Đại loại đứa con sinh cung này rất nghịch).
Từ hôm qua về đến nhà em cứ lên mạng tìm hoài mà ko tìm ra các cung này chỉ thấy cung Cấn, Thổ, Đoài ...vv gì đó thôi chứ ko thấy ai nói đến các cung này cả. Cái này thì em nghĩ có thể bà theo một loại sách cổ nào đó từ xưa. Vì bà bảo bà xem có đến 60 năm nay rồi. Chưa sai cho ai.
Bà bảo em lấy bộ bài (bài tú lơ khơ) thắp hương, đọc tên tuôi hai vợ chồng, địa chỉ rồi tráo 9 lần, mở ra làm đôi, rồi chia bài theo cách bà hướng dẫn:
+ Lần 1 bà soi bát hương - Bà bảo bát hương tốt lắm ko vấn đề gì (cái này cũng đúng vì nhà em mới làm lễ nhờ 1 thày cao tay lắm bốc lại bát hương.
+ Lần 2 thì bà soi đến đường làm ăn của em - Bà bảo hàng bán chậm lắm, nếu cứ để 2 - 3 năm nữa mà ko đc thì coi chừng sập tiệm (cái này cũng có vẻ đúng vì em mới mở cty vào đúng thời điểm mọi việc đang rất khó khăn)
+ Lần 3 bà bảo thì từ hồi đẻ con bé con này thì em làm ăn ko tốt? Bà hỏi đúng ko? E bảo đúng 60- 70% - Vì thực ra trước em làm công ăn lương thôi - đến tháng lấy lương cũng chẳng làm ăn gì. Nhưng bà bảo chỉ có đúng trở lên (nói bậy ) con mày mấy tuổi. Bảo 9 tuổi . Bà bảo càng bé tuổi càng đỡ, nhưng càng lớn tuổi thì vợ chồng mày sẽ lục đục, chồng theo gái - mặc dù nó ko muốn nhưng con mày ở cung này nên nó phá. Có đúng nó càng lớn, vợ chồng mày làm ăn càng chán ko (cái này cũng có cái đúng - Vì vc em chuyển công tác khoảng 4-5 năm nay. Nên cv ko đc như ý, làm ăn thì bết bát. )
Bà bảo chồng mày mang tiếng có chức sắc nhưng chỉ hưởng lương như bọn cu ly (cái này cũng có vẻ đúng vì cty chỗ chồng em chán đến tận cổ mà chưa dứt áo ra đi đc...hu...hu
+ E hỏi bà em bảo em muốn đẻ năm nay . Bà bấm, bà bảo mày tuổi Tuất đẻ con tuổi Ngựa tuổi Mùi đều xấu cả... Mày mà đẻ 2 năm nay vc mày tan đàn xẻ nghé ngay, vc cãi nhau suốt ngày . Đẻ làm gì. Nhà chồng ghét mày (nói bậy) (cái này cũng có chiều hướng đúng- E tự suy ra vì nhà chồng bao giờ cũng thế, dạo này nhà em làm ăn kém. Con cháu nhà chồng lên hàng đàn, em ko muốn cho ở nhờ nên chắc là có nhiều người ko hài lòng - ghét và sắp ghét cũng đúng).
Nhưng quan trọng nhất bà bảo mày tuổi Tuất chỉ đẻ đc các năm đc lộc là Hợi, Tý, Thân, Mùi thôi. Mà em năm nay 32 tuổi rồi, đợi mấy năm nữa thì chết già mà ko đẻ đc thì toi à (cái này e cũng hơi nghi ngờ - dù gì mình cũng là người theo khoa học. Nghe lời thầy rồi cuối cùng tiền mất tật mang thì sao? Nhưng bà cứ cam kết với em là muốn vc hạnh phúc, làm ăn đề huề, ko bị nhà chồng ghét thì phải nghe mợ, 60 năm nay mợ chưa nói đứa nào sai. Có đứa đi 3 năm sau lại quay lại nhà mợ làm lễ đây....