:Laughing:Em là chúa hay đi BigC.Tuần nào cũng dưỡn dẹo vài lần ở đấy để mua rau cho nó sạch sẽ 1 tí. Tiện thể lần nào cũng mua nhăng mua cuội luôn.
Hôm qua em cũng đi BigC. Sau một hồi mua đồ trên siêu thị thì khệ nệ vác đồ xuống tầng 1 để đi về. Em có cái bản tính là nhìn thấy cái gì đẹp đẹp là phải nhảy vào xem và mua lung tung nên hôm qua mặc dù vác đồ rất nặng nên vẫn phi vào cái quầy mỹ phẩm Elytis gì đó ngó nghiêng vì nhìn thấy có mấy màu phấn mắt mà em đang định tìm.
Cơ khổ là em chưa nghe tên bọn mỹ phẩm này bao giờ nên mới nhẹ nhàng hỏi em bán hàng: "em ơi, mỹ phẩm này là của nước nào thế nhỉ?". Em í trợn mắt lên nhìn em rồi trả lời khinh khỉnh, gằn giọng và cụt lủn: "Pháp"
Ồi! Em nói thật là lúc í em chán chả buồn nói nên té thẳng. Nói thật là nếu em í bán hàng tử tế, dịu dàng với khách thì em mua cả đống không biết chừng.Hay là người ta trông thấy em đần đần nên tưởng em không có đủ tiền mua nhờ. Em thề em hứa em đảm bảo là em cũng không ăn mặc nhếch nhác ra đường bao giờ ngoại trừ hôm qua em tay xách nách mang vì mua nhiều đồ quá nhá!
Lại chuyện hôm trước nổi hứng mua bánh mì ở BigC. Bình thường em cũng ko có thời gian chờ mua bánh mì ở đấy vì nhìn thấy cảnh mọi người chen lấn xô đẩy xếp hàng em sợ. Hôm ấy lại rảnh rỗi nên em bảo thôi vào xếp hàng mua một lần cho hoành tráng. Thế là em chui vào và nhìn thấy cái biển đại loại "Mỗi ngày mỗi người chỉ được mua tối đa 5 cái bánh" vì có rất nhiều cô bác mua bánh mì BigC mang ra ngoài cổng bán lại mà.
Chờ mãi cũng đến lượt mình, em ăn một mình nên nhỏ nhẹ bảo chị bán bánh mì là :"Em mua một cái thôi nhé!". Nghe thế, chị ấy vứt cho em 1 cái bánh. Em định rảo bước thì có mấy em sinh viên đang đứng cạnh bảo:"chị ơi chị mua hộ thêm cho em 1 cái" vì em í đã mua đủ 5 cái rồi ạ. Em mới bảo chị bán hàng là: "Chị ơi cho em thêm 1 cái bánh đi chị". Đồng chí ngẩng mặt lên hất hàm: Cái gì? Ở đây không cho mua hộ! NHÁ!". Ôi cái từ "NHÁ" của chị ấy nó mới dã man làm sao. Em nói thật là em tức nhưng buồn cười quá nên phi ra khỏi chỗ đấy đứng cười.
Sao lại có cái kiểu nhân viên bán hàng thế không biết cơ chứ. Phải mấy hôm em mát tính chứ không em làm loạn rồi đấy!
Cái này là em buôn chuyện tí thôi. Các mẹ có thời gian thì đọc vui với em.