Mình có đứa bạn thân đi lấy chồng nhưng từ khi chưa về nhà chồng nó đã thù chị chồng ghê gớm chỉ vì một câu chị chồng bảo nó là đứa ăn diện. Nó cùng các đồng nghiệp vạch kế hoạch trả thù chị chồng bằng cách giả vờ thân rồi chị chồng mỗi tối sang phòng nó chơi và hệ quả là khoảng 3 tháng sau nó kêu với chồng nó là nó mất 20 triệu đồng. Chồng và mẹ chồng xót của nhưng cú nghĩ là chị chồng nó lấy thật nên không dám nói công khai - nói bóng gió thôi. Cùng thời gian chị chồng chơi với nó có bà hàng xóm cũng sang chơi nên chị chồng liền bảo em có lẽ bà ta thôi chị chồng đâu biết em chĩa mũi nhọn vào mình. Thế là nó liền nói luôn với bà hàng xóm là chị ấy nghi cho bà lấy tiền của cháu - chị chồng lại có thêm kẻ thù nặng kí.Từ đó nhà nó luôn kêu mất tiền cả tiền dầu hương trên ban thờ nó cũng dấu đi để đổ tiếng cho chị chồng. Nó thật ghê gớm làm cho bà chị mất việc, mất hết bạn bè cô đơn một mình Bây giờ đang đi kiếm việc làm... Mình không đồng ý với cách hành xử với người thân của bạn mà không có cách gì ngăn nổi. Xin cao kiến của các mẹ nào!