Mấy chị ơi giúp em với, em đang có chuyện trong gia đình em thế này.


Mẹ em với bố em li dị từ khi em còn rất nhỏ em sống với mẹ và ngoại, sau đó thì mẹ em có quen 1 người đàn ông khác và sinh ra em của em. Đc vài năm thì 2 người cũng thôi không liên lạc nữa. Sau đó một thời gian sau mẹ em đang quen với người đàn ông hiện nay mà bọn em gọi bằng dượng, sống chung 1 thời gian dượng em cũng giúp đỡ cho gia đình em vật chất trong lúc gia đình em khó khăn, dượng em tính tình cũng đc, nhưng có cái rất hay ăn nhậu bét nhè nên đã li dị vợ con nay sống với mẹ em. Năm ngoái dượng em mới bán nhà chia tài sản với vợ cũ, còn đc vài trăm triệu đưa cho mẹ em sửa lại căn nhà để sống cùng. Nhà cửa thì cất xong rồi, về ở với nhau sao mà cứ gây gổ hoài, lúc trc chưa ở cùng nhà đi đi lại lại thì ít gây hơn, giờ thì hầu như gây mỗi ngày như cơm bữa, ngoại em với em của em ở cùng nhà cũng buồn nhiều lắm, mẹ em thì tính cũng nóng như lửa đốt, ít chịu nhường nhịn, dượng em thì say rượu về lại lè nhè, với lại mẹ em cũng hay mê ca hát, nên hay đi hát cùng mấy người bạn ở các quán. Dượng em thì ghen nên cứ gây nhau suốt, em thì có chồng đang sống ở nước ngoài.


Lúc đám cưới chồng em về làm tiệc do ko hiểu nhiều về phong tục nên chỉ đi tiền cưới cho mẹ em 10 triệu đồng, mẹ em chê ít, nhưng sau đó anh ấy cũng sắm sửa nhiều thứ cho gia đình em. Lúc nhà em xây anh ấy cũng góp vào 100tr.Sau đó mấy tháng mẹ em gây nhau với anh của mẹ em ở trước nhà, dụ đất nhà gì đó, thấy mẹ em buồn nên em cũng nói với chồng em cho em 150tr để mua lại mảnh đất ấy là 120tr còn dư lại cho mẹ em. Bọn em cũng gửi tiền về đều 2,3 tháng gửi về 10 mấy 20 triệu cho mẹ em lo toan trong nhà cửa, tết cũng gửi đều cho 30 triệu. Mà mỗi lần gửi là như vài hôm mẹ em đều nói là ko đủ, hết tiền rồi, em nói với mẹ em là gửi cũng nhiều sao vài hôm lại hết, nhưng mẹ em bảo là:'' không có bao nhiêu đâu''. Dượng em thì bê tha nhậu nhẹt ko đi làm, còn hay mượn nợ hàng xóm lại chửi om sòm, em cũng gửi tiền về trả.


Vì em mới qua chưa có biết tiếng và đi làm đc, nuôi con nhỏ. Chồng em làm lương bình thường 1 tháng cũng một ngàn mấy như mọi người, thật sự ko hề dư dả, nói thật đối với em 5000euro, hay 6000 ngàn cũng ko phải số tiền ít.


Mấy lần trước em gửi tiền về cho mẹ mua đất của cậu em cũng cách mới có mấy tháng. Giờ mẹ em lại kêu em gửi về 200tr cho mẹ em trả lại cho dượng em cho ổng ra khỏi nhà, để khỏi gây nhau nữa.


Thật ra em cũng ko muốn 2 người gây nhau hoài. Nhưng 200tr bây giờ nói thật đâu phải muốn có ngay là có ngay đâu. Em nói ko có mà mẹ em ko có tin, cứ nghĩ em bên này giàu có tiền mà ko chịu cho. Nên mẹ em nói em nhịn mua sắm,vài cái giỏ xách là có ngay 200tr chứ có gì mà to lớn, em mới nói với mẹ em là bên này em đâu dám xài sang đồ gì mắc tiền, mà em cũng đang ở không ko có đi làm, cứ xin chồng em hoài cũng tội ảnh, mà ảnh cũng đâu có dư giả gì nhiều, mẹ em cứ khó chịu với em và nói như em là con bất hiếu.


Nhưng thật tình em rất khó xử, cứ nói tiền tiền với chồng em hoài em cũng ngại lắm. Vả lại mấy lần trc ảnh cũng gom góp đưa cho em rồi, giờ muốn 200tr nữa ko biết kiếm đâu ra ngay. Em buồn lắm, mấy chị cho em lời khuyên coi thế nào? Vì em nói với mẹ em mỗi lần gửi về 1000 euro đối với bên em cũng nhiều chứ ko phải ít, mà mẹ em ko tin, cứ nghĩ 1000euro bên này là ít xíu thôi mà em ko muốn giúp, e đau lòng lắm mấy chị giúp em với nhé.