Suy nghĩ đăn đo nhiều lần em mới quyết định viết nên những dòng này, đã định không post nhưng thực sự trong lòng em bế tắc, buồn khổ và muốn trải lòng quá! Ai ném đá hoặc chia sẻ em cũng xin cảm ơn.
Em đang ở nước ngoài, nhiều người cứ bảo đi tây là sướng. Vâng, sướng thật nhưng nó cũng chỉ là 1 vế cuộc sống của em. Sướng ăn, sướng mặc còn làm việc & đời sống thì khá là stress và buồn tẻ. Ngày đi làm, tối muộn mới về nấu nướng cùng mọi người, khi lên giường cũng thường là 11-12h đêm. Công việc hàng ngày của em cũng không có nhiều giao tiếp, các mối quan hệ rất ít và không nhiều cơ hội để em tìm kiếm 1 người phù hợp cho mình. Vậy nên em quyết định lên 1 trang web online để kết bạn.
Anh là người sống cùng thành phố với em, năm nay 31 tuổi, người bản địa, tuy chỉ mới nhắn tin , gọi skype...nhưng cá nhân em cảm thấy rất hợp. Chúng em quyết định gặp sau 3-4 tuần chat chit. Sau đó thì gặp thêm 1 lần nữa & thái độ của anh dần dần lạt lẽo hẳn. Với sự nhạy cảm của 1 người con gái, em trao đổi thẳng thắn quan điểm và bày tỏ mong muốn anh cũng vậy thì anh nói cái kiểu rất vòng vo và đại ý muốn dừng lại. Em ok một cách không ngần ngại_ anh đã động đến lòng kiêu ngạo của mình. Nhưng nói thì dễ mà thực hiện thì khó khăn vô cùng. Em vật vã chán nản vì nhớ nhung mối tình mỏng manh ấy!
Đúng là tình yêu đôi khi làm cho người ta mù quáng mà mất đi cái tôi, mất đi cả lòng tự trọng. Sau đó 1 tuần em chủ động nhắn tin cho anh ý, em muốn gặp anh ấy nhiều hơn và đại khái là em sẽ không quan tâm đến đời tư của anh, không hỏi bất cứ 1 điều gì...chúng ta hãy là bạn tình, chỉ bạn tình thôi. Anh đồng ý nhưng kèm theo những quy tắc, chúng em là bạn tình từ hôm đó. Thực ra mục đích của em không phải thèm khát sex mà chỉ muốn thông qua sex để hiểu anh ấy hơn, gần gũi anh ấy hơn hoặc ít nhất là tìm ra thật nhiều lí do để không còn vương vấn tới anh ấy nữa. Nhưng hình như em đã nhầm...