chào các anh chị trong diễn đàn . em dùng nick bạn em để biết lên tâm sự cửa mình ạ . em là nam , năm nay cũng được 24 tuổi rồi . em dần bị mất phương hướng kể từ khi tốt nghiệp lớp 12 . học lực của em chỉ tầm trung bình thôi nhưng tính em cũng hơi cầu toàn , em không quan trọng việc học lắm nhưng em cảm thấy cái gì người ta làm được thì mình làm được thôi . người ta đậu được đại học thì mình cũng đậu được nhưng đời không như mơ lắm thì phải vào năm em thi đại học kinh tế gd em gặp phải 1 số chuyện khiến em rất nản và không muốn học . kết quả cuối cùng là em rớt các chị ạ . em cũng chả muốn thi cao đẳng luôn . vậy là em bắt tay vào đi làm kinh tế gd em lúc trước thuộc dạng khá nhưng giờ chỉ ở mức ổn thôi . làm được nửa năm thì em thấy hơi nản và không có tương lai lắm nên em quyết định học lại nhưng em bây giờ lại học không vô nữa , em sợ cảm giác ngồi luyện thì , sợ khoảng thời gian ngồi phòng thi dh . tư vấn bạn bè cuối cugn2 em chọn cho mình 1 cái trường cao đẳng nghề . hôm đi đăng kí em cũng chả biết cho cho mình ngành gì để theo học , gd cũng không tư vấn cho em vì ba mẹ cũng lớn tuồi rồi không biết gì hết . em chọn đại cho mình cái ngành rất ngu " quản trị kinh doanh " . sau 3 năm đi học cuối cugn2 em cũng có cái bằng nhưng vì năm cuối em có đợt bệnh nặng nên em vẫn còn nợ 1 môn . hiện tại trong lúc đợi trả nợ em vẫn đi làm thêm 1 ít việc co khi 3 tháng 4 tháng rồi bây giờ thì em thất nghiệp luôn .


em đang không biết hướng đi mình ở đâu , em thật sự như bị trầm cảm từ lúc biến cố gia đình cho đến bây giờ , em sống nhạt , không mục tiêu , lo sợ , thiếu tự tin , hoàn toàn khác với con người của em lúc trước . thỉnh thoảng em cũng tự trách mình tại sao lại thi rớt , nếu đậu chắc sẽ có tương lai hơn . nhưng bạn bè xung quanh em cũng khuyên em đừng nghĩ vậy nữa vì trong đám cũng có những thằng rất giỏi tốt nghiệp khá giỏi các thứ nhưng vẫn thất nghiệp . bọn nó khuyên em nên sống cởi mở hơn . nhưng sao đã 4 năm rồi em vẫn chưa bỏ được , em vẫn chưa định hướng được tương lai của mình nên đi sao . thỉnh thoảng em tìm đến nhửng hoạt động từ thiện ... để cân bằng cảm xúc nhưng hình như nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn với em . ở dd này nhiều anh chị có kinh nghiệm và trải đời hơn em hi vọng sẽ nhận được lời khuyên của các anh chị .