E lấy ck hơi gia trưởng và ích kỷ. Giống hệt tính bố ck e các chế a. E khổ tâm mỗi lần mà mua gì cho nha nội mà muốn mua cho cả nhà ngoại là ck e không thích. Ý là nhà nội giúp trông non con cái và ông bà có luong thi thoảng cho cháu vài đồng nên cái gì cũng phải bên nội. Bm
Bm để e thì k có điều kiện ngồi chơi xơi nuoc như vậy mà vẫn pải đi làm kiếm tiền nên cũng 1 năm chỉ trông cháu được 2 tháng thôi và thi thoảng ra chơi với cháu cũng mua thức ăn cho cháu cả tiền triệu. Vk ck e có nhà riêng trên ha noi a.
Vậy đấy các chế. Thi thoảng cho cháu vài trăm thì duoc coi trọng còn mua đồ ăn mang ra cả triệu cũng vẫn dửng dưng.. sắp tới ngày phụ nữ e định mua cho bà nội 2 bộ quần áo còn bà ngoại 1 bộ thì ck e bảo bà nội ở đáy trông cháu thì mua biếu chứ bà ngoại có trông cháu đáu mà biếu? E tủi thân cũng nói lại nhưng ck e ích kỷ như vậy trong rất nhiều việc liên quan nhà nội nhà ngoại chứ k riêng chuyện này. E nghĩ may bme e cũng duoc lam ong ba nội chứ đẻ mình con gái không chắc tủi thân chết mât.
E cũng đi làm các chế a. Nhưng ck thì kiếm nhiều tiền hơn e nên lão hay thể hiện. Nhiều lúc cãi nhau lão bảo giỏi thì kiếm tiền bằng lão đi rồi nói. Bực thế chứ, phụ nữ pai dự vào đàn ông chứ! Bố ck e và lão ck e rất giống nhau. Rất ích kỷ và độc mồm. Không thích cho ai cái gì cả. Bme e k có lương mà ông ấy đi nói với hàng xóm là có nhà thông gia rơm mùn rác mục. Không cân xứng với nhà lão. Trời ơi e chỉ mong 1 lần ông nói truoc mặt e như thế để e chửi vào mtj.
Các mẹ chín chắn cho e cách đối phó và xử lý tính ích kỷ của nhà ck và lão ck e với. E k thích giaus diếm. Muốn cho thì cho công khai chứ e k thích dấu diếm cho bme đẻ. Nhưng thế thì ck e toàn k thích rồi lại cãi nhau.