Em có thắc mắc!!!!!!!!!!!!!!! Mong mng giải đáp hộ em
Dạo gần đây em có tìm hiểu về bisexual, nó nói là những người này bị hấp dẫn cả về nam lẫn nữ. Em thì trước đó đã quen 3 người con trai nhưng đều chia tay vì lí do chán nản, không còn tình cảm. Bạn thân em là con gái, đã quen nhau gần 4 năm. 2 năm đầu em chỉ xem bạn ý là bạn bè bình thường nhưng vẫn có cảm giác rất thích bạn đó. Kiểu như chỉ có người này là em thích chơi nhất, thấy hợp nhất đó ạ (em còn 3 ng bạn nữa nhưng không có cảm giác như thế này, quen cũng đã gần 4 năm vì cả 4 ng đều học chung với em). Đến năm thứ 3 em đột nhiên cảm thấy mình muốn gần gũi hơn nữa. Em thường chú ý đến bạn đó, khi không thấy em luôn tìm kiếm xung quanh, có cảm giác buồn khi bị đối xử lạnh nhạt, em cũng đã từng khóc vì bạn đó nữa ạ TvT.... rồi cảm xúc khác nó lại ùa đến. Em cảm thấy nhớ nhung bạn ý, muốn được gặp gỡ, nói chuyện. Khi em nhận thấy những cảm xúc khác thường đó em đều phủ nhận là chắc chỉ là cảm xúc bth với bạn bè mà thôi. Vì bạn bè nhớ nhung là chuyện bth. Em cũng ghen khi b đó quá thân thiết, hay thân thiết 1 tí với ai khác ngoài em ra nhưng ý nghĩ đó bị em bác bỏ ngay, e nghĩ chắc mình suy nghĩ lung tung. Vì 2 tụi em là con gái không thể thích hay yêu nhau được. Ban đầu em suy nghĩ như thế. Rồi đến một ngày em đọc được tin nhắn của bạn nhắn tin với bạn của bạn đó, là bạn ý thích em. Em rất bất ngờ, bạn ý cũng không dám nói với em nghe. Kể từ lần đó em vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tình cảm của em dành cho bạn ý không còn ngại ngùng nữa, em nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Đến hè năm nay em và bạn về quê chơi với nhau, chỉ vỏn vẹn 3 ngày nhưng tình cảm của 2 ng như được kết nối hơn ý =))))) 3 ngày đó tim như nhảy nhót ý hehehee. Tiết lộ 1 tí vài phần gây cấnnnnn . Đêm đầu em đang ngủ thì b ý quay qua ôm chặt em (ôi tim ngừng đập, không thở nổi luôn TvT) , e mới đẩy đẩy ra bảo "làm gì thế, quay qua kia ngủ đi". Thế là b ý nói "Lạnh, cho ôm ngủ tí đi, người m ấm quá" ax ax ax axxxx. Lúc đầu thì e có đẩy ra nhưng vì b ý không buông nên đành ôm b ý ngủ luôn :))) với lại phòng không có gối ôm nên vầy cũng tiện phết vừa ấm vừa vui :))). ( chú ý là ôm ngủ thui nheee không làm gì khác ngoài đó đâuuuu). Lại còn xoa đầu em cơ ư huhu đổ đứ đừ rồi. Lúc ấy cả 2 vẫn chưa nói gì về tc của mình. Đến hôm sn e thì em mới mạnh dạn nói mày có thích tao không? Bạn ý im lặng thì lại hỏi thích là thích như nào. Thì e nói thích như kiểu 2 người yêu nhau ý. Thì bạn ý im lặng rồi lắc đầu (tim e tự nhiên nhói lên một cái T.T mắt rưng rưng rồi) em tính nói tiếp thì b ý nói là không thích mày, tao yêu mày cơ. Á.... Á..... Và b ý cũng tỏ tình e luôn rồi :)) lãng mạn lắm cơ hí hí hí. Giờ thì e với bạn chính thức quen nhau , không còn ngại ngùng nữa. Bây giờ em không còn hứng thú với trai hay gái nữa ngoài người iu em ra thuii. nhưng cũng có lúc em bị thu hút bởi trai đẹp =))). Vậy em có phải là bisexual không ạ?..À EM NÓI THÊM LÀ TRƯỚC GIỜ EM KHÔNG BH THÍCH HAY YÊU CON GÁI EM NHẤN MẠNH LÀ NHƯ VẬY Ạ. Nhưng đối với b này thì em thực sự rất yêu TvT rất cần b ý. Và bạn này thì đã thích em từ rất lâu rồi tương tư cỡ 1 năm mấy gần 2 năm lun ý, lúc em có bạn trai luôn r.. b kể ra em thấy tội tội lắm nên bh càng thương b ý hơn. b nói nhiều lần cũng từ bỏ tình cảm đó nhưng giờ thì bạn ý quay lại vì em ^^ vui ghê . CÁC CHỊ CHO E LỜI KHUYÊN VỚI. E MUỐN BIẾT TÌNH TRẠNG CỦA EM LÀ NTN. E VIẾT HƠI LỦNG CỦNG MONG MNG THÔNG CẢM