Chuyện của em là thế này ạ:


Vợ chồng em có 1 căn hộ nhỏ cho thuê. Em đã đăng tin trên diễn đàn này. Và một đôi vợ chồng với 1 đứa con nhỏ đã đến ở. Tất cả mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi cô bạn ở nhà bên gọi điện nói, vợ chồng thuê căn hộ của em liên tục đánh chửi nhau - thậm chí có lần đánh nhau vào đêm khuya khiến cả xóm thức giấc. Em rất ngạc nhiên vì anh chồng đó trông rất tri thức, công việc đàng hoàng tại công ty VNPT gì đó.


Em đã liên hệ với một số hàng xóm khác và cả bác tổ trưởng tổ dân phố. Họ xác nhận thông tin này. Ngoài ra, còn nói rõ rằng: ông chồng nhà đó rất phũ vu, đánh vợ không thương tiếc - mặc dù cô vợ mới sinh con được hơn 1 năm. Hàng xóm đến can ngăn thì hùng hổ nói rằng: Tôi dạy vợ tôi, không liên quan đến các người. Có lần mọi người đã phải dọa đưa anh chồng lên công an thì anh ta mới thôi.


Sau khi biết được thông tin này, vợ chồng em quyết định hết hạn hợp đồng thuê nhà thì sẽ không cho thuê nữa. Nhưng rất may là, mấy ngày sau anh chồng viết mail cho em yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì muốn vợ chồng về ở nhà ông bà nội, chăm sóc ông nà nội. Tất nhiên là em đồng ý và nhắc anh chồng bàn bạc với vợ để trả nhà đúng hạn.


Khi có người khác muốn thuê nhà đến xem, gặp chị vợ ở nhà. Chị vợ rất ngạc nhiên và gọi điện thoại cho em nói rằng không biết gì về chuyện này. Em đã forward email của anh chồng cho chị vợ.


Chị vợ có phản hồi lại với em rằng, chị ý không có ý định trả nhà, vẫn rất muốn thuê. Và hiện giờ vợ chồng chị ý trục trặc, đã làm đơn li hôn và li thân một thời gian rồi. Hiện tại, anh chồng không ở nhà này cùng mẹ con chị ý nữa.


Em thực sự rất bối rối trước trường hợp này nên em đã nhờ mẹ em lên nói chuyện người lớn với chị vợ. Chị ấy có trình bày hoàn cảnh rất đáng thương. Ngay khi chị ý lấy chồng, mang bầu và sinh em bé đã bị anh chồng đánh cho rất thê thảm - thậm chí có lần đánh đến sảy thai, chảy máu đầu ngay tại gia đình chồng mà bố mẹ chồng cũng không được một lời can ngăn hay bênh vực- thậm chí còn khuyến khích anh chồng đánh vợ. Chính vì vậy mà chị ý đã yêu cầu thuê nhà ra ở riêng, mong muốn vợ chồng được thoải mái hơn, sẽ dần điều chỉnh được tính nết của chồng. Nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đấy, lại đánh vợ...Chị ý cũng nói rằng, bây giờ không cho chị ý thuê nhà thì mẹ con chị ý cũng chẳng biết đi đâu - chứ về nhà chồng thì chị ý không thể chịu đựng được hơn. Đứa con mới hơn 1 tuổi, vừa mới xin được vào học ở trường ngay gần nhà thuê để mẹ đi làm. Ông bà ngoại thì ở xa.


Nghe chuyện như vậy, hai mẹ con em quyết định vẫn cho mẹ con chị ý thuê nhà với mức giá như cũ là 1,7M/tháng, mặc dù lúc đó có người trả giá thuê là 2,5M/tháng. Em cũng viết email thông báo cho anh chồng - không thấy anh chồng phản hồi gì lại.


Từ khi xảy ra chuyện đó cho đến giờ là gần 2 tháng.


Tối nay, em nhận được tin nhắn của anh chồng như thế này ạ. Em xin trích nguyên văn: "M ạ, việc em vẫn tiếp tục cho vợ anh thuê nhà của em để được ở riêng, tự do chứng tỏ em cũng chẳng ra gì. Anh nghĩ em có học vấn thì sẽ suy nghĩ khác. Anh tin vào thuyết Nhân - Quả! Hi vọng H chồng em sớm ra tù để anh có thể tâm sự với H".