Chào các anh chị.


Hiện tại em đang có 1 việc rất khó nghĩ. Em tốt nghiệp đại học ngoại ngữ Hà Nội khoa tiếng Anh từ năm 2008, hiện em đang làm nhân viên xuất nhập khẩu cho 1 cty tư nhân. Về công việc thì em cũng ko có j phàn nàn, mọi người rất quí mến em đặc biệt là sếp em. Sếp em luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để em làm việc. Ngoài ra sếp còn rất quan tâm đến gia đình em, luôn muốn em chia sẻ tâm tư (hoàn cảnh gia đình em hơi đặc biệt, ko hạnh phúc). Sếp cũng tâm sự với em rất nhiều chuyện và cho em nhiều lời khuyên trong cuộc sống. Em coi sếp như 1 người anh còn sếp có lẽ cũng coi em như 1 cô em gái nhỏ. Em rất cảm động trước tình cảm của sếp đối với mình nhưng khổ nỗi mức lương ở đây quá thấp không đủ để em trang trải cuộc sống. Trong khi đó em phải có trách nhiệm phụng dưỡng bà nội đã gần 80t và phải giúp đỡ em trai đang đi học. Bạn em ai cũng nói em thật ngốc, với kinh nghiệm như hiện nay em có thể xin vào những chỗ khác với mức lương cao hơn nhưng em ngại nói với sếp quá. Theo các anh chị, em nên làm j bây giờ?