E và a ấy yêu nhau gần 10 năm rồi và chuẩn bị kết hôn. Lúc a ấy học đh đã tự thú nhận với e là a ấy chơi lô, ngày mai chơi nốt 1 lần cuối rồi muốn ngừng lại. E thực sự ngỡ ngàng và ko hiểu tại sao lại là ngày mai mà ko phải ngay bây giờ. Ko hiểu do nghiện hay vì nợ nần gì mà lại như vậy. Nhưng vì là a ấy tự thú nhận, có vẻ như a ấy cũng rất dằn vặt và e ko muốn làm căng thẳng bất cứ chuyện gì nên cũng để a ấy tự giải quyết. E tin a ấy.
Lúc a ấy đi làm là lúc 2 đứa yêu xa. Một lần a ấy nhờ ghi số lô nhưng vô tình gửi nhầm tin nhắn vào số của e. E đã rất thất vọng về a. E ko nói quá nhiều nhưng đã ép a ấy hứa dừng lại. Nhưng e đã mất 1 nửa lòng tin rồi.
A ấy là người hiền lành, cũng chiều chuộng e. Tài khoản, mật khẩu fb của a là a ấy tự cho e. E rất hạn chế mở fb của a ấy nhưng gần đây e rất bất an nên đã lén đọc tin nhắn của a ấy rồi. Như những gì e dự đoán, a ấy còn chơi lô. Thực sự nghiện rồi đấy ạ. Nhưng lại giấu e. E chưa nói với a ấy vì thực sự ko biết giải quyết như thế nào. Cũng chưa rõ a ấy có nợ nần gì vì chơi cái đó hay ko. A ấy biết e ghét lô đề nên những chuyện như vậy sẽ ko thể nào chia sẻ với e được.
A ấy từng nói muốn gửi 1 nửa lương cho e quản lý nhưng vì chưa cưới nên e nói a ấy gửi về cho mẹ a giữ. Nhưng có tháng a ấy gửi mẹ 1 ít, có tháng ko. E nghĩ có đồng nào chắc a ấy cũng chơi lô hết mất rồi.
Thực sự e vẫn yêu a ấy rất nhiều. Các chị, các mẹ bảo e phải làm sao đây ạ? E ko hi vọng cai được nghiện nhưng e muốn làm sao đó để a ấy bớt chơi lại. Hay là e phải suy nghĩ lại về chuyện kết hôn ạ???