Em và bạn trai đến với nhau hơn 1 năm rồi, thời gian đầu em có ấn tượng rất tốt về bạn ấy: không đẹp trai nhưng sạch sẽ, gọn gàng, theo đạo tôn giáo giống em và siêng đi lễ lắm, lúc đi nhà thờ thì ăn mặc rất nghiêm chỉnh lịch sự. Nhưng quen rồi mới biết sao mà người ta khác thế.... Quần áo thì lượm thượm, có lần mặc quần rách, thấy quần xì bên trong ra đường nữa cơ, em có nhắc nhưng bạn ấy cứ cười hề hề @_@ Môi bạn ấy khô, bị nứt, em có nhắc là dùng chapsticks hoặc vaseline để chống khô môi, em mua chapsticks cho dùng luôn, nhưng nhất quyết không dùng, cứ để môi khô nứt nẻ làm em ko có cảm giác khi hôn môi Từ sau cua được em thì ko còn siêng đi lề nữa, em nhắc mãi mới chiu đi, nhiều khi đi thì mặc cả quần đùi đi, vô nhà thờ thì lấy phone ra coi web làm em rất khó chịu....Và 1 điều quan trọng nữa là khi tui em gần gũi, bạn trai muốn em hôn thằng nhỏ, nhưng em thực sự ko tài nào chịu nổi cái mùi đó, nhiều lần em có góp ý bóng gió xa gần nhưng bạn ấy ko biết hix => làm em mất hứng và sợ gần gũi, vì cứ nghĩ đến cái mùi đó làm em muốn ói huhu....Những chuyện tưởng nhỏ nhặt thế này cứ diễn ra hoài làm em mất hết cảm giác yêu, chẳng thấy nhung nhớ gì hết huhu....Giờ em chẵng biết làm sao, yêu thì có lẻ là không còn nhưng sao nói lời chia tay đây mọi người....Mọi người giúp em với huhu