Yêu 6 năm, kết hôn 4 năm tc = 10 năm, 1 con gái 3 tuổi, mọi việc trong nhà từ a-z đều mình em lo, ck làm nhà nước tg rảnh nhiều nhưng ko bao giờ phụ e bất cứ việc gì! đã bao năm nay e chịu đựng, nhẫn nhịn vì con giờ đây em cảm thấy mệt mỏi quá, e muốn giải thoát cho bản thân mình, e muốn đc bế con đi thật xa, ly dị ck ko chịu, ck bảo ngon thì đi 1 mình ko đc bế con theo, e ko có con e làm sao sống được, từ ngày cưới nhau e chưa bao giờ lấy 1 đồng lương nào nào của ck, có lấy ck cũng kêu ko có, đến khi có con phải cùng nhau góp nuôi con ck cũng ko đưa, mặc em kiếm sống, bon chen đủ thứ việc để có thể lo cho cả gđ..........cơm, áo, gạo, tiền bao nhiêu việc phải tự e xoay sở, ck mặc nhiên vô tâm, ngoài giwof đi làm về nhà chỉ biết chơi game, nói thì bảo anh sống theo đam mê của anh, chấp nhận đc thì ở...ko thì biến!


Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nay em cảm thấy mệt mỏi quá rồi.........ko lẽ e cứ phải làm để vừa nuôi ck vừa nuôi con sao? rồi sau này e sẽ ra sao? sẽ khổ suốt đời sao? Em nhìn thất cảnh ba mẹ ổng bây giờ giống như là phiên bản trong tương lai của em!


Cái e cần là 1 người ck có trách nhiệm,. chung tay lo cho con, 1 người ck quan tâm đến vợ con!


Mỗi lần cải nhau là cứ đuổi e biến đi!


Hic giờ e biến đi thật thôi!


Các mẹ cho e lời khuyên với e bế tắc rồi!