Mấy hôm nay em đang rất rối, không biết phải làm sao hết. Em 24t, cuối năm em lên xe hoa, năm nay năm tuổi nên cv em gặp rắc rối, em làm ở cty này đã 3 năm, nhug lương em hiện tại còn thua ca đứa nv mới tuyển (sv mới ra trường, lương 4tr, được hưởng phụ cấp này nọ thì cũng gần 5tr). Nhìn ng mới vô lương cao hơn mình đâm ra em rất chán nản, em làm bên thời trang, không phải em không có năng lực, làm không được hay lười biếng này nọ mà lương em thấp. Nhiều lần sếp trực tiếp quản lý em xin lên lương cho em nhug cty cũng k cho. Chán lắm các chị, giờ biết được ng mới lương nó còn vậy đâm ra em chỉ muốn nghỉ quách cho rồi. Em cũng đã tìm được việc mới, thử việc gần 5tr, có bao cơm cty của Đài loan, em không biết có nên nghỉ làm ở cty cũ không vì hỏi ý kiến ng thân ng nói này ng nói kia che cty mới này lương thấp chờ tìm chỗ kc cao hơn đâm ra em rối quá, mong các chị tư vấn giúp em dù sao bây h tìm việc làm cũng khó (cv của em đang làm và với kinh nghiệm em có theo mặt bằng chung thì lương cũng 6-7tr)