Dear anh chị,


Đây là lần đầu em viết 1 bài để đăng lên hội như thế này vì em buồn và bế tắc quá các anh chị ạ.


Chuyện là em quen bạn trai em đến nay cũng gần 7 năm, em thì chỉ có công việc tạm ổn với mức lương hầu như chỉ đủ lo cho bản thân chứ ko dư đc. Bạn trai em cũng vậy. Trước đây, bọn em dự tính năm nay xây nhà và kết hôn (nhà là của bố mẹ anh ấy xây cho) nên bọn em không phải lăn tăn về khoản đấy. Duy chỉ nghĩ đến tương lai, bọn em thấy tương lai ở đây ko xán lạn nên em quyết định để anh ấy đi nước ngoài (theo đường kết hôn). Quyết định này em đã phải trăn trở rất nhiều đêm, khóc ko biết bao nhiêu lần.


Nói về anh ấy, việc đi hay ở anh ấy đều cho em toàn quyền quyết định. Anh ấy đi cũng được mà ở cũng tốt. Anh ấy thương bố mẹ nên với anh ấy, dù là đi hay ở thì với anh ấy vẫn không sao. Nhà anh ấy có 2 chị em, chị anh ấy ở Mỹ và có sẵn nhà và tiệm. Giờ anh ấy qua thì ko mất gì cả và chỉ tập trung làm việc thôi.


Điều em lo sợ là anh ấy sẽ thay đổi. Anh ấy sẽ yêu người khác dù anh ấy luôn bảo là ko có và chỉ có em vẽ chuyện ra thôi chứ thâm tâm anh ấy ko muốn xa em. Anh ấy đi vì tương lai.


Em ko biết liệu quyết định của em có qá sai lầm hay ko?


Bản chất của anh ấy rằng sẽ thay đổi nơi xứ người?


Và bao lâu thì anh ấy có thể về cưới em (nếu anh còn yêu em?)


Hy vọng nhận được phản hồi từ những anh/chị đã có kinh nghiệm hoặc chứng kiến những trường hợp đau lòng như em.


Viết ra những lời này mà em ko ngừng rơi nước mắt. Nghĩ đến việc anh ấy ở với 1 người khác mà em ko thể chịu nổi. Em sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra :((


Chân thành cám ơn các anh/chị đã chịu khó lắng nghe tâm tư của em.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của phoebe2603