Mọi người à, em cần tư vấn, giúp đỡ, ngay lập tức!!


Mọi người ai đã từng phải học quân sự ở VN rồi ạ?


Em xin thú thực trước nay em không có học quân sự gì gì hết, bây giờ đùng 1 cái trường ở đây bảo phải học quân sự mới cấp bằng tốt nghiệp ĐH cho em! Trời ơi, em vào doanh trại được 2 ngày rưỡi và đang vô cùng khổ sở!


Em không biết ở đây sống ra sao là được, nhưng em cũng cố gắng hết sức rồi.


Thứ nhất, bọn thiếu quân sinh gì đó nói sai, em nói lại, nó phạt!


Thứ hai, nó bắt em gấp 1 cái chăn + 1 cái mền thành một cục vuông NHƯ CỤC GẠCH! Em xin thề là nó bảo như thế ạ! Và em gấp không được (tất nhiên), cơ bản em cũng không thấy cần thiết, gọn là được rồi chứ, vấn đề là mấy người kia không sao, nhưng riêng em là nó lấy thước ra nó đo, và nó phạt!


Thứ ba, em không cầm được cây súng vì nó quá nặng, em có xin chuyển qua nhóm lau súng thay vì vận chuyển vào kho và từ kho ra, nó phạt!


Thứ tư, em mang chăn + gối của em vào, em đã xin phép chỉ huy trưởng và được phép, nó vẫn phạt!


Thứ năm, em thấy lịch của nó rõ là bị bất bình thường vì không có thời gian đi restroom, cũng không có break!! Em đi restroom, nó phạt!


Em đang bị vô cùng không biết phải làm sao cả!


Và vấn đề cấp bách là trong giờ triết, em đã ngủ gục (không phải mình em, hơn 2/3 ngủ ạ) nhưng mà mấy thằng sinh quân chụp ảnh lại và bảo mai phạt! Trong khi rõ là ai cũng ngủ! Mai là CN và em bận nhiều thứ khác, trong khi mọi người được nghỉ, em bị gọi lên phạt, trời ạ!


1 cái ảnh thế này, và em bị phạt, trong khi ai cũng ngủ!!!!!


Em đang bức xúc, rất rất không hiểu trong này rốt cuộc là làm cái gì mới vừa lòng vừa ý!


Mệnh lệnh thì được giao kiểu "em này trắng quá, ra quét sân"?!?!


Em lên báo với chỉ huy trưởng thì nhận được trả lời "mọi vấn đề cần giải quyết đúng cấp bậc, đề nghị em gặp đội trưởng" - mà cái thằng đội trưởng là cái thằng đang áp bức em chứ đâu!


Em rất rất rất bực bội. Và tuần sau nó bắt em vào ngủ trong đó chứ không được về như tuần này nữa!


:Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: