Các anh chị thân mến ! Hôm nay thật sự buồn quá nên em lên mạng tìm một chỗ để trút bầu tâm sự. Chuyện em và bạn trai chia tay đã gần 1 tháng nhưng thật sự không ngày nào em không bị ám ảnh. Nhiều đêm không ngủ được nên ảnh hưởng đến công việc và học tập. Em lên diễn đàn viết mong để được anh chị cho em những lời khuyên chân thật vì nói ra đây em cũng như thổ lộ hết lòng mình.


Em là một cô gái đi xa và lập nghiệp. Em lựa chọn đà nẵng là nơi mình sẽ trú chân vì nó hợp với công việc CNTT của em. Ba em mất hồi em còn học năm cuối đại học và giờ gia đình em chỉ còn mẹ em. Mẹ em cũng già rồi nhưng vì chiều em nên vẫn để em đi xa làm những công việc mà mình yêu thích. Em là con gái, thương mẹ, nhưng thật sự em ko muốn sống ở quê vì em đã lựa chọn ra đi để cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Thật sự em ko phải là một cô gái xinh đẹp nhưng hiền lành và có duyên, hơn nữa em là người sống hết lòng với bạn bè và người yêu của mình. Nhưng không hiểu sao số em luôn gặp những xui xẻo và chuyện buồn đến với mình. Em rất khổ về tình cảm vì thiếu thốn tình thương. Mẹ em sinh được mình em thôi ạ.


Hồi đại học em có quen một anh ở khác trường cùng quê với em, chúng em thương nhau và trót làm chuyện ấy, thế rồi lúc ra trường, anh ấy chia tay em, và thật sự áp lực công việc đã làm em không thể chịu nổi thêm những đòi hỏi vô lý của anh ấy nữa, và em nhận ra anh ấy ko có yêu em nhiều như em nghĩ. Trong lúc yêu nhau anh ấy nhiều lần chia tay em và em luôn là người níu kéo, vì thật sự em rất thương anh ấy. Nhưng đến lần cuối cùng khi mọi chuyện tệ hại dường như đổ lên đầu, mẹ ốm, gia đình em có chuyện, áp lực công việc, đồng nghiệp khiến em không chịu đựng nổi thêm nữa, anh ấy thì suốt ngày trách móc dằn văt, đòi chia tay ... em đã quyết định chia tay, mặc dù em biết vẫn còn thương anh ấy.


Và rồi trong lúc đau khổ đó, em có quen một anh ở ĐN. Lúc đầu cũng ko có cảm tình gì lắm, nhưng anh ấy làm mọi cách để lấy tình cảm của em, mua gấu bông, mua socola, lên công ty cho em. Nói lời ngọt nhạt để làm cho em xiêu lòng. Anh ấy bảo dù biết em trước kia đã có người yêu nhưng vẫn chấp nhận và yêu em. Em cũng đã nói cho anh ấy biết em và bạn trai cũ có làm chuyện ấy. Anh ấy nói thương em và nói em quên người yêu cũ đi. Vì người đó không tốt, ko xứng đáng. Vì sau khi chia tay em mấy tháng họ cũng đã quen một cô bé khác và cũng đã dẫn về gia đình chơi.


Em đã quyết định quên người yêu cũ và dành tình cảm cho người yêu mới. Vì em thật sự tin tưởng anh ấy. Anh ấy là người có học thức và biết suy nghĩ chín chắn. Trong một lần không kiềm chế được bản thân, em và anh ấy đi quá giới hạn, anh ấy nói làm như vậy vì yêu em và muốn em quên đi tình cũ. Cho em bớt cảm giác tự ti vì em vẫn được anh ấy dành cho sự yêu thương và quan tâm thật sự. Chúng em quen nhau đã gần 2 năm cũng khá nhiều kỷ niệm với nhau, em có biết trước kia anh ấy cũng quen nhiều người, nhưng em nghĩ với tình yêu của em, sẽ khiến cho anh ấy thay đổi, bớt ăn chơi hơn.


Nhưng thật sự cuộc đời chẳng khi nào như mơ. Trong lúc quen em, anh ấy vẫn đi chơi và nhắn tin với những người yêu cũ của anh ấy, em nhẫn nhục chịu đựng vì em nghĩ dù có làm sao thì anh ấy vẫn yêu em và em là người hiện tại của anh ấy. Hai người cũng có lúc giận nhau nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Rồi đột nhiên cách đây 1 tháng, anh ấy đến đòi chia tay. Cả buổi chiều em và anh ấy nói chuyện, em đã khóc rất nhiều, nhưng anh ấy không rơi một giọt nước mắt. Anh ấy viện đủ lý do để chia tay em, ba mẹ anh ấy cấm, chúng ta không hợp nhau, em làm anh ấy tổn thương ... em không hiểu lý do vì sao lại như vậy, vì trước kia anh ấy tìm hiểu rồi mới nói yêu em. Sao giờ lại bảo ko hợp nhau? Và kết cục thì em gặp anh bạn thân của anh ấy. (Chúng em vẫn thường đi chơi chung, có em và bạn anh ấy nữa ...) Anh bạn anh ấy nói với em anh ấy quen một cô bé ít hơn em mấy tuổi đang sinh viên và chở đi coi phim, đi hội an chơi nhiều lần rồi. Em thật sự ko tin, nhưng khi chính anh ấy đưa cho em xem đoạn video hai người đó đi chơi chung và vui vẻ với nhau em đã thật sự ngỡ ngàng và sock thật sự. Em đâu biết trong khoảng thời gian anh ấy nói đi với sếp tối nào cũng bận là khoảng thời gian họ vui vẻ bên nhau. Tại sao lại lừa dối em như vậy chứ?


Đến h sau 1 tháng chia tay em đã đóng facebook. Nhưng thật sự em vẫn đau khi nghĩ về những điều kinh khủng ấy. Em vùi đầu vào công việc nhưng để quên đi mọi thứ, nhưng cứ thời gian rảnh là em lại suy nghĩ. Em thật sự rất đau khổ. Vì em sống xa nhà, thiếu tình thương, là con gái hay tủi thân nên rất hay suy nghĩ.


Anh chị cho em một lời khuyên em nên làm gì tiếp theo. Trước khi chia tay, em hỏi anh ấy tại sao như vậy. Anh ấy trả lời em rằng, anh ấy yêu em nhưng không thể tiếp tục nữa. Và còn tỏ vẻ thương hại em. Giờ em biết trong khoảng thời gian này anh ấy vẫn đi lại với người mới. Em năm nay 23 tuổi rồi, tuy vậy tính nết rất già dặn. Mẹ em luôn muốn em đi lấy chồng để ổn định, vì mẹ em có tuổi rồi. Nhưng đến giờ, em ko biết phải bước tiếp thế nào. Anh chị có kinh nghiệm hãy cho em mộy lời khuyên.


Em xin chân thành cảm ơn.