Các mẹ ơi em buồn quá các mẹ ơi. Cả đêm hôm qua em nằm mà không ngủ được, thôi em viết lên đây tâm sự với các mẹ, mong nhận được sự góp ý và chia sẻ. Em cảm thấy mình không nên đi xe máy nữa, từ ngày đi xe máy em gặp bao nhiêu chuyện, em nản quá. Bằng giờ này năm ngoái, đi chơi với bạn, gửi xe vào bãi đỗ xe, chả hiểu lớ ngớ thế nào mà dắt xe vẫn nổ máy, xe bị vọt ga, em hoảng quá buông tay thế là xe đâm vào đuôi xe khác. Xe nào ko đâm đi đâm vào xe đắt tiền, phải đền tiền đèn chiếu hậu cho nó hết 750k. Mấy bữa sau đi thi lấy bằng xe máy, đầu óc trên mây trên gió như thế nào mà quên mang lệ phí thi, nó cho vào thi nhưng giữ CMTND, may mà em mang thẻ ATM đi nên lúc sau thi xong đi rút tiền nộp cho nó để lấy lại CMTND, lúc thi thực hành thì lại lớ ngớ dẫm vào vạch chỗ người ta đang thi, bà giám thi bắt đứng chờ đến khi người ta thi hết mới trả giấy hẹn cho em trong khi em thi từ đầu giờ, lúc đầu em còn tưởng em trượt rồi cơ. Tháng sáu vừa rồi em có việc, đi đến ngã tư, em đã cẩn thận đi bên phần đường dành cho người rẽ phải, đèn báo xanh là em rẽ phải, thế mà công an nó tóm em vì không bật đèn ( em không hiểu bật để ra tín hiệu cho ai nữa trong khi tất cả những người đi cùng làn đường với em đều rẽ phải mà ) rồi ghi tội là chuyển làn đường không có đèn báo tín hiệu, em thấy tội đấy không đúng gì cả, đợt đấy lại sau khi thi hành Luật giao thông mới nên em phải lên Kho bạc nộp 300k. Còn hôm qua, em đang đi bình thường thì bọn cơ động nó tóm em, bảo em đi ngược chiều, em hỏi ngược chiều đoạn nào, nó bảo đoạn này trong khi người khác vẫn đi ầm ầm, em nói thì nó lại quanh co bảo đoạn trước, đoạn trước là đoạn nào chứ vì em đi từ trong ngõ ra thẳng đường này mà. Bọn nó dọa em linh tinh đủ thứ nào là tước bằng giữ xe mà em biết là Luật không phải như thế chiếu theo tội của em. Biết ngay là bọn xin đểu nhưng em chả làm được gì vì lúc đó tối rồi, hơn 10 h đêm, đường này lại vắng, ko có đèn và hay xảy ra tệ nạn, nó đi 2 thằng mà em có mỗi một mình nên chả dám ho he gì, năn nỉ hết lời mà nó cũng không tha. Nó xin 300k rồi leo lẻo là đáng lẽ phải phạt 500k, ak ak, em bảo em ko có tiền thì nó rút chìa khóa xe máy rồi xăm xăm dắt xe về phường, mà nó còn bắt em mở cốp xem có gì, ak ak, em gọi điện thoại thì giằng máy không cho em gọi, thế là đành phải chi tiền, em ức chết đi được. Mà nó kiểu gì ấy, lúc sau em cố tình đứng lại, đi 1 đoạn thì lại dừng mà thấy nó cũng dừng, chờ xem em đi khuất chưa hay em có động tĩnh gì, chả biết có phải cơ động đểu không nhưng dù là bọn nào thì em cũng chả dám ho he, em thấy cũng sợ mà. Em buồn quá mà chả dám kể với ai trong gia đình, sợ mọi người lại lo lắng thêm, thôi thì tự an ủi của đi thay người, nhưng mà vẫn buồn và tiếc lắm mọi người ạ, em đã kiếm được bao tiền đâu mà toàn bị dính họa. Có lẽ em còn trẻ người nên kinh nghiệm sống không nhiều, em chán lắm và buồn kinh khủng, thôi viết lên đây tâm sự với mọi người để giải tỏa stress.
P/s: Có lẽ em quay lại đi xe đạp mất thôi, lúc nào cần thiết lắm thì đi xe máy, em thấy đi xe máy phức tạp quá, có lẽ nhiều mẹ cho rằng em nhu nhược, nhưng quả thực em thấy đi kiểu gì cũng bị tóm thế này thì em phải làm sao đây, mà em có phải không biết Luật đâu cơ chứ, em thấy mình chấp hành Luật giao thông cũng tốt, sau vụ tháng 6 em lại càng cẩn thận thế mà vẫn chết, hix.