em bức xúc với chồng em quá cả nàh ơi, các mẹ giúp em với
chuyện là thế này, em đang ở nhà chăm sóc bé, bé cũng được 1 năm tuổi rồi, vì dạo này ở nhà chán nên em hay rảnh rang tìm quần áo trên mạng cho hai mẹ con, thỉnh thoảng còn tìm cho ông xã nữa. ngắm được cái nào em đều chỉ cho ông xã xem rồi duyệt để ông xã đi mua...nhưng lần nào ông xã em cũng lấy lý do là bận lắm k đi được...em bảo để em đi thì k cho, bảo đi nhỡ con đói thì làm thế nào mà trong khi nhà...hơ, lại đựoc mẹ chồng vui tính hay chuyện bảo "trẻ con mua dồ mới làm gì, có đầy đồ rồi đấy thôi" nếu k thì "con vừa mói sinh con, bây giờ mua dồ thì mặc đựoc mấy bữa, bỏ đi lại phí của" không thì "chồng con nó thích thì nó tự mua, con vất vả làm gì", khổ mình chỉ muốn có shhop nào mở trên mạng bán đồ cho các bà để mình vào chọn xem bà nói gì.
nhưng vấn đề chính k phải ở đấy mà là sau khi thấy chồng k chịu đi mua và cũng k cho em đi mua thì em bảo chồng là em sẽ đạt hàng trên mạng cho ngừoi ta mang đến thì chồng em bảo "không đuợc, phải đến tận nơi thì mới xem đựoc chất, xem đựoc hàng chứ, k dưng nếu k đúng ý mình thì vừa mất tiền vừa mang bực vào mình"
huhu em pahỉ làm sao đây các mẹ, em ấm ức quá, suốt nàgy ở nhà chán kinh khủng, các mẹ giới thiệu cho em shop nào uy tín trên mạng đi để em thử lấy vè 1 lần cho chồng em biết thế nào là lễ độ :((