Em bị trầm cảm đã gần chục năm nay rồi. Em cũng đã đi chạy chữa ở nhiều nơi (bệnh viện tâm thần, viện sức khỏe tâm thần Bạch Mai...) nhưng bệnh chỉ đỡ xong rồi lại đâu vào đấy. Lúc đầu chỉ là do áp lực thi cử (em bị từ ngày cấp III mà) và bố em hay quát mắng vợ con nhưng giờ những chuyện đó không còn nữa (em đã tốt nghiệp đại học và đi làm được mấy năm) mà bệnh em lại ngày càng nặng thêm. Em mất hết khả năng giao tiếp với mọi người đặc biệt là người lạ. Em vốn có rất ít bạn bè và hiện giờ càng ít, em cũng chưa yêu bao giờ. Tính khí em trở nên rất thất thường, thoắt vui thoắt buồn chẳng cần lý do. Em sống không mục đích, không niềm tin và cũng không hi vọng. Em đã tử tự mấy lần nhưng không thành. Giờ em thấy cuộc sống bế tắc quá. Mọi người có thể cho em lời khuyên được không