Số là ông trưởng phòng Ai ti mới được bổ nhiệm để lấy lòng sếp vừa đưa ra một “sáng kiến”: lắp camera ở khắp nơi, công ty có bao nhiêu phòng, đặt bấy nhiêu cái camera.
Cứ thử tưởng tượng xem, đồ mới nên soi rõ từng góc nhà, từng con gián, nhất cử nhất động của bọn tớ đều được ghi lại làm…bằng chứng!!!.
Đã thế lão sếp bên tớ cũng thật rỗi việc, ngày ngày ngồi trước màn hình xem nhân viên đang làm gì, ho he một tí là y như rằng bị a lô sang…uống nước luôn hix !
Hôm rồi, mấy chị em phòng hội họp buôn dưa giải tỏa xì trét một lúc ai ngờ đang đến đoạn rôm thì nghe tiếng điện thoại sếp gọi cả phòng lên. Rồi thì cả mấy chị em ngã ngửa vì sếp biết cặn kẽ đến từng chi tiết! Công ty hay cái nhà tù đây! Chết mất hix hix