Đang trên đường đi học về thì bị 2 thằng giật túi...


Hoảng hốt vì chưa bao giờ mình bị như thế này cả


mất, mất hết giấy tờ : thẻ SV, thẻ ATM, thẻ bảo hiểm y tế, bằng lái xe, chứng minh thư, các giấy tờ hóa đơn nộp tiền học phí từ trc đến nay ở trường, một ít tiền và 35$ tiền lệ phí đi đăng kí thi toeic, 1 điện thoại


Mất cả quyển vở thực sự rất quan trọng. Ngoài ra còn nhiều thứ linh tinh khác...


Trời ơi! sao con người ta ko tự đi làm kiếm ăn mà cứ phải đi ăn cướp của người khác làm gì chứ?


Mình thì có cái gì đâu, một đứa sinh viên thì làm gì có gì mà cướp chứ.


bây giờ, đi làm lại toàn bộ giấy tờ,nan giải....


Cũng rất may là sáng nay cầm tiền quỹ lớp đi nhưng theo thói quen mình vào NH gửi luôn vào thẻ ATM. Không biết là trong ví của mình có thẻ ATM, có chứng minh thư và có cả liên 2 nộp tiền vào thẻ sáng nay thì bọn cướp kia nó có ăn trộm được tiền của mình ko nhỉ?


Đây mới là ngày thứ 2 của tháng mà sao mọi thứ nặng nề đến vậy


Nghĩ đến con đường phía trước, nghĩ đến tất cả sao mình chẳng thấy nản quá. Cái đen đủi, lận đận sao cứ đeo bám mình mãi thế????


Ôi, cuộc đời. bế tắc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:Sad: