E thật sự bế tắc mọi người ạ. E ko bjk cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa. E có gia đình rồi và có một cậu nhóc 13 tháng tuổi, e thuê nhà sống ở sg, con e còn nhỏ wá e chưa đi làm đc, e và con sống dựa vào tài chính của ck, lương của ck e 7 triệu một tháng ( nào là tiền nhà, tiền điện nước, tiền sữa, tiền nợ hàng tháng 2 triệu, tiền nợ tháng trước... đủ thứ tiền) mới đầu tháng mà phải trả đủ chi phí là hết ko đủ tiền sinh hoạt phải mượn đầu này đắp đầu kia. Nhìn con mà e đau lòng quá, mua sữa cho con mà phải cân nhắc sữa nào rẻ, mua một hộp phô mai mà cũng phải suy nghĩ mua rồi thì hết tiền ăn rồi sao. đau lòng thắt ruột e muốn đi làm phụ ck lo cho con, thế là e đi xin việc, mà đi là phải ẳm con đi, xin trúng công ty đa cấp, mất thời gian, con đói, nắng nôi, con khóc làm lòng e đau khóc theo con luôn. a/c nào có kinh nghiệm chỉ e với, e phải sống sao đây để lo cho con e, tương lai của con e sẽ ra sao khi ko co tiền ko có nhà, ko có gj cả... e phải làm sao đây ạ.!!!:((:((