E vừa nằm mớ thấy MA chắc e gặp ma chơi đi qua rùi Hiiiiiiii
:Straightf:e lập ra topic này mong mod đừng xóa của e. Vì k phải là e tuyên truyền linh tinh. cũng k phải e nhầm lẫn j cả. Đây là mục chuyện đời còn e thì muốn kể 1 chuyện của e, e vừa trải qua. h e vẫn đang run. nhưng e biết là do lạnh. e nghĩ thế. Vì trong giấc mơ đã có lúc e hơi yếu lòng. Nhưng như vậy e cũng tự hào là e mạnh mẽ rồi.
lại 1 lần nữa e phải ngủ 1 mình trong cái căn phòng trọ k mất tiền thuê này ( nhà bác e) nó k được đẹp vì nó chỉ như dựng tạm chứ k được xây đàng hoàng. Mùa đông tới tối đến mình e coro ngồi lướt web trẻ thơ, k chỉ buổi tối cả ngày e cũng vậy. Dạo này thấy mình rảnh rỗi quá nên chẳng biết làm j hơn. Nhưng tản mạn hôm qua đi ngủ sớm quá. hoặc là khác với bt e buồn ngủ muộn quá thì phải. chán quá như thường lệ ( e ngủ 1 mình từ tôi hôm qua rồi, sợ j chứ ) e tắt đèn đi ngủ. lên giường cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Nằm 1 mình thì lạnh phòng tối trí tưởng tượng e lại lên cao. Chẹp chẹp e khuyên ai có trí nhớ tốt trí tưởng tượng cao và hay mơ mộng như e thì ít xem phim ma thôi vì có ngày nằm mơ thiệt giống e bây h. E nghĩ mình k sợ nhưng e vẫn cứ đang run và rùng mình lên này. sao lại thế được chứ h thì e tỉnh rồi ngồi dưới máy tính và ánh đèn. sao lại thế chứ. Nếu có thể e muốn trải chuyện này thêm lần nữa. khó chấp nhận quá 1 thằng con trai có lá gan nhỏ như vậy. E k sợ k muốn sợ nhưng sao người cứ run lên chứ. E xin kể qua về giấc mơ của e nhé.
e vẫn nằm đấy trên cái giường mà e leo lên lúc tối. như vừa tỉnh dậy thấy phòng tối, mình vẫn nằm yên trong chăn vậy là rỗi hơi lại như lần trước lại tưởng tượng ra, có điều sai lầm là trong mơ tưởng tượng nó khác với thật. đầu tiên là 1 bóng đen như 1 thằng tiểu quỉ nó đè lên người trêu nhưng e vẫn đùa với nó ra cái vẻ k sợ. chắc vậy e vẫn giữ được bình tĩnh tiếp theo là 1 bóng đen người lớn đen xì. hình như có sừng sáng sáng trên đầu nữa. hay là h e nhớ nhầm nhỉ. hết trò đứng cuối giường cứ túm chân e kéo. hjx kéo vu vơ rồi thả. chắc là muốn trêu e đây mà. lúc đấy e tự nhủ là thật sao. Theo e biết thì ma sợ ánh sáng e quoay sang vớ cái đt. thường thì trong lúc tối bật lên cũng sáng lắm nhưng lại như lần trước, 1 lần e đã mơ hồi năm ngoái thật hơn cũng chính ở cái phòng này. e mở khóa bao nhiêu lần mà chẳng thấy đt nó sáng. Con ma thì vẫn cứ trêu. ức chế. Phải mãi 1 lúc sau e mới nghĩ ra. e biết mình đang nằm mơ rồi và e tìm cách để cho mình dậy. cấu véo chắc k được vì cũng là mình tự mình. e chẳng biết vì sao e lại nghĩ ra trò đấy nữa. chắc con ma phá điện thoại e vậy là e tháo (chắc là e tưởng tượng) đúng theo cách tháo bình thường. đầu tiên là cái vỏ sau ( nokia 7500) sau đó k quên cậy qua đầu pin rồi dí vào luôn. vì đấy là vũ khí duy nhất e có và bóng tối e sợ rơi mất quả pin. Rồi e bật nguồn. k thấy sáng e cố gí vào tai để cho mình thức dậy. rất nhỏ tiếng khởi động của nokia vang lên. e biết nó đã chạy nhưng e k thấy nó sáng được. chỉ cần biết là nó đang sáng e giơ lên chĩa vào cái thằng quỉ vẫn đang túm chân lôi trêu e. mẹ nó h thì cũng chỉ là 1 sản phẩm của trí tưởng tượng nó cũng biết sợ 1 chút. e đồn nó quanh nhà. nhảy cả lên ghế. và lúc sau thì là gần cái công tắc bóng điện. hehe tiến tới thành công rồi. e nhìn rõ cái mặt nó. Chết chết lần này trí tưởng tượng lỗi e bật cả điện trong buồng lên. hjx nó vẫn đứng đấy. e bảo và nghĩ trong đầu ma sợ ánh sáng mà. cút và rồi e đẩy nó hình như là cái buồng trong cùng chưa bật điện đẩy nó biến đi vào chỗ tối. sau đó còn lại mình e. điện bật cả rồi sợ j chứ. nhưng vẫn cứ có cơn gió lạnh thoảng qua mỗi lần như vậy e lại cho rằng ma trêu e. e vào buồng tắm tè. tự nhiên ánh dèn hẹp đí. giống như tường buồng tắm tới chỗ ánh đèn chỉ là 1 nửa ( thực sự là cũng hở nhưng k tới mức đấy) rồi tèn tên e nhìn lên cái bóng e trên tường là 1 cái bóng của 1 bà cụ đi ngang qua. hjx cái này e thấy sao giống trong phim ma thế. Xong vụ e bước ra ngoài có 1 người leo cầu thang lên phòng e (cầu thang riêng bước xuống ngõ lun) e nghĩ lại ma tiếp e xờ vào người đấy, hắn chẳng nói j và e cũng chẳng thấy j, k thấy thật e mặc kệ cái phòng trọ và đi xuống lúc này hình như e đã có chút sợ. trong giấc mơ e đã đổi nhân vật khác. vẫn là chính mình nhưng là 1 con người khác 1 hình ảnh khác như nhìn từ 1 góc quay. ( k biết e là quay phim hay đạo diễn nữa hehe) e đi xuống vào bảo với chú hàng xóm và chị hx nữa lúc đấy đang đứng ngoài tèn tèn cho tới phần sau là tên thế thân e vào 1 căn nhà và mất trí vì sợ. rồi lúc sau lấy lại được tình thân. sao giống 1 kick bản quá. Cuối cùng là e thức dậy. e biết là thực sự là đây. e nghe thấy tiếng long coong làm đậu từ bên hàng xóm e nhìn quoanh căn phòng mình trong cảnh hơi tối và chẳng có j. thực thì lúc tỉnh đã bao h e nhìn thấy ma đâu. chỉ là mơ đâu. e k hẳn là 1 đứa yếu bóng vía mà. e thấy lạnh. oa oa chăn thì e đạp còn gió thì cứ lùa qua khe tường. e nghĩ đây là mấy cơn gió lạnh trong giấc mơ đây.nằm trong chăn ấm muốn dậy nhưng k biết dậy làm j e cứ nằm. lại thêm bùn tè nữa và hum qua mua bao nhiu hoa quả her 1 viễn cảnh mà h e mới đang thực hiện 1 nửa viết chơi 1 bài như nhật kí trên wtt và gặm mấy quả lê (nửa còn lại mà e chuẩn bị làm nốt) viết xong bài e cũng đã hết rùng mình vì run. chẹp chẹp lại còn hắt xì nữa chứ trong lúc viết e cứ nghĩ tới con ma đứng đằng sau lưng nghĩ thằng này đang viết về tao đấy hả và h thì là í nghĩ nó quay đi rồi chắc là chửi rổng mấy câu j đấy làm e hắt xì hơi 2 cái. ^ ^! tinh thần đã phục hồi e xin phép kết bài. e còn mún lập 1 topic khác mong được nhiều nhiều chị quan tâm. topic này có thể nó liên quan tới giấc ngủ của bé và các mẹ có thể giải thích từ những sự việc thực tế liên quan. hoặc hãy hạn chế cháu nhà bớt xem phim ma kiểu j cũng dẫn đến đôi lúc tưởng tượng k theo í muốn và k cần thiết cho lắm. hjx:Straightf:
tb: lúc viết bài này e vẫn run quá nên viết loạn cả lên. sai mất 1 từ e phải vào sửa và thêm cái tb này. e k muốn sửa thêm vì e kể thật. Nghiêm túc đấy ạ