Năm e 9 tuổi bố mẹ li dị , 2 năm sau mẹ e có người mới sống với nhau đến tận bây giờ , cha dượng là người có tính trẻ con , bt khôg sao , rượu vào lại nói móc nói đểu , e năm nay 23t cùng ck sắp cưới mới đi nc ngoài về , trước khi về e có gửi tiền mẹ để mua đất , thì ôg dượng biết và đưa mẹ đi đăng kí kết hôn , sau đó e và ck xây dựng 1 nhà hàng tại mảnh đất đó , có phòng ở gia đình nên cha dượng cùng mẹ dọn về ở cùng e để trôg nom nhà cửa . Mỗi khi rượu vào ông ấy toàn chửi khách , có khi là đánh khách , đánh mẹ e . Cuối năm nay e chuẩn bị cưới , nhưng khi bàn đến chuyện làm đám cưới thì mẹ e k muốn bố e xuất hiện , kể cà xuất hiện thì cũng không muốn thông báo với khách ai là bố e và ai sẽ là ng đưa e về nhà ck , ôg dượg tính ích kỉ nói là t thấy nhục khi đám cưới m t xuất hiện nhưng là ng thừa , thế còn bố e thì sao , trog khi e thành đạt bố e chưa dc hưởng cái j thì ông ấy đã ngủ ngon lành trong nhà của e , thật sự e rất khó xử , bâyh e phải làm sao để tất cả cùng suôn sẻ cho cái việc trọg đại cả đời của e