Mọi người ơi, em có một vấn đề cực kì nan giải. Em cực kì tự ti về bản thân mình nên trong mọi đám đông, em luôn là đứa e ấp ngồi nghe mọi người nói thôi. Em kém cả về mặt diễn giải những ý ở trong đầu mình ngay cả những vấn đề mình biết rất rõ.


Hồi xưa e toàn phớt lờ khuyết điểm này đi nhưng giờ thấy lo lắm , cứ thế này càng ngày e càng thấy tụt hậu so với thời cuộc . Hôm trước em đi gặp mấy em sinh viên mà các em ý còn mồm mép đâu ra đấy, trong khi đó mình thì ngồi im thít.. haha.. Mà em hơn các em ấy đến 4,5 tuổi.


Em muốn cải thiện tình trạng này của em quá nhưng không biết là phải làm những gì . Có ai đã bị tình trạng như em giúp em với.


p.s : Đi với bạn em , em cũng chém gió kinh lắm. Nhưng cứ ra trước người lạ là e lại thế. :((.